Lady Snowblood (1973)
7.6

Đạo diễn: Toshiya Fujita

Diễn viên: Meiko Kaji, Toshio Kurosawa, Masaaki Daimon, Miyoko Akaza


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Ai từng xem Kill Bill sẽ không thể quên được nữ sát thủ người Nhật O-Ren Ishii, nhưng không mấy người biết đạo diễn Queentin Tarantino đã lấy hình tượng Yuki trong Lady Snowblood cho nhân vật O - Ren Ishii của mình. Lady Snowblood là một tuyệt phẩm trong thể loại trả thù này: máu me, bạo lực và tầm nhìn dường như đi trước thời đại của đạo diễn Toshiya Fujita. Nó là nguồn cảm hứng chính (nhiều nhân vật, vô số plot device, hình ảnh và cả một bài hát trong phim gốc) để Tarantino sáng tạo ra Kill Bill. Đây có thể nói là hai mặt thuận nghịch thường thấy của thế giới điện ảnh. Thật không may khi một tác phẩm kinh điển chỉ được biết đến qua một tác phẩm "làm lại" và cũng thật may mà nhờ tác phẩm "làm lại" nên mới có nhiều người biết đến cái gốc, cái kinh điển của điện ảnh. Bộ phim lấy bối cảnh nước Nhật những năm Minh Trị (khoảng 1874). Lúc đó lệnh đi nghĩa vụ đầu tiên được Chính Phủ ban hành. Chính phủ mới tìm thấy sức mạnh qua quân đội, tin rằng sự phát triển của nước Nhật phải dựa vào việc phát triển sức mạnh quân đội để sánh vai với các cường quốc phương Tây. Tuy nhiên, tầng lớp nông dân lại không xem điều đó là lý do chính đáng, và sự bất mãn của họ sớm trở thành các cuộc biểu tình. Các vụ phá hội, cướp bóc, và nổi loạn vẫn cứ tiếp diễn. Có nhiều tin đồn kỳ lạ loan ra, nổi tiếng nhất là về "Người mặc đồ trắng". Những người mặc đồ trắng được cho là quân tốt của chính phủ, đi giết lính và lấy máu họ để bán cho các nước phương Tây. Trong một tình huống trớ trêu như vậy, mẹ của Yuki phải chứng kiến chồng cùng con trai bị bốn tên Banzo Takemura, Gishiro Tsukamoto, Okono Kitahama, Tokuchi Shokei phanh thây ngay trước mắt, bản thân bị bọn xấu hãm hiếp suốt ba ngày đêm, uất hận khiến người phụ nữ chết cũng không nhắm mắt. Bà mới khử được tên Tokuchi thì bị bắt và tuyên án chung thân - không còn cơ hội chính tay mình cắt đầu kẻ thù rửa hận, bà giả điên khùng lẳng lơ để quyến rũ bọn đàn ông trong tù nhắm cố sinh cho được mụn con là Yuki. Kể từ đó, Yuki được dạy dỗ và huấn luyện để làm công cụ trả thù những kẻ đã sát hại gia đình cô. Và cứ thế, cô lớn lên mà không biết đến tình yêu thương của gia đình mà thay và đó là trả thù và chết chóc... Vậy nhưng cây độc ngày nào giờ lại sinh toàn quả ngọt - Đứa con của cõi âm ti với trái tim băng giá có nỡ xuống tay và đòi lại mối hận thù gia đình?
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Dr. House