Chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đầu tay của Veronica Roth, Trái Đất trong một tương lai gần hoang tàn, nhân loại sống co cụm sau những bức tường thành và phân chia trách nhiệm xã hội theo phẩm chất đặc trưng nhất. Đó là một thế giới đang dần trở nên vô cảm và sẽ đi đến bước vận hành như một cỗ máy, chính xác nhưng lạnh lùng. Những người dị biệt (divergent) - có thể sở hữu cùng lúc nhiều phẩm chất sẽ là đối tượng bị săn đuổi vì có thể “gây nguy hại sâu sắc cho xã hội”. Beatrice “Tris” Prior là một divergent - người dị biệt - trong nỗ lực sống đúng với ước nguyện của mình trước khi bị đẩy vào một bi kịch không lối thoát...