Trước hết xin nói rằng được tranh luận trên cơ sở có lý (gọi tắt là cãi lý)với Mề gà về các nhân vật trong phim quả là rất thú vị. Cuộc tranh luận này chỉ mang tính tạo không khí sôi nổi, Mề gà nhớ giữ gìn "long thể" đừng để ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dịch sub kẻo hóa ra mình chứ k phải nhà Lannisters là kẻ ác mất
.
Vì đây là box phim nên mọi dẫn chứng lý luận đều nên dựa vào các diễn biến trong phim. Hơn nữa, vì truyện này chỉ có bản tiếng Anh, nên số người đã đọc truyện rất ít, mình cũng k nằm trong số đó. Vì thế mề gà nói trong s3, Tywin có ra tay áp chế ông trời con kia thế nào mình chẳng có ý kiến (đã coi đâu mà biết hì).Giả sử cuối s2 ep 10 mà Joff có té đập đầu, tỉnh dậy mất trí nhớ, đổi tính nết thành ông vua tốt thì mình sẽ thôi ghét (thậm chí ủng hộ) Lannisters ngay ấy mà. Vì thế tranh luận của chúng ta đến lúc này nên dựa vào những gì đã diễn ra từ s1 đến s2 ep 9 nhé.
Trong phim thì k thấy nói Hội huynh đệ đánh cướp, trộm gì cả, chỉ thấy đánh quân La mà thôi. Nếu quả có chuyện HHD đánh cướp đánh trộm thì càng chứng minh tính chính nghĩa của họ mà thôi. Quân La tới đàn áp dân, HHD có ra mặt lúc đó để cứu (hoặc bí mật trả thù cho dân vào lúc khác) hay không trong phim cũng k thấy nhắc tới. Đưa ra dẫn chứng trên để mọi người thấy, HHD và triều đình có mâu thuẫn, người dân k đi ủng hộ vua của họ mà đi ủng hộ HHD là đủ thấy nhà La "được lòng dân" tới mức nào.
Dân có coi mấy ông vua kia là kẻ ác hay k, trong phim k có cảnh nào nói tới, chứ việc dân thù nhà La thì đầy dẫn chứng, ngoài câu chuyện ở trên, còn có cảnh dân kinh thành bu ở chợ chửi rủa Joff và...Tyrion (tội nghiệp bị chửi oan là Devil Monkeymề gà dịch là Yêu hầu sao giống Tôn Ngộ Không quá
), ném phân vào mặt Joff (cảnh hot nhất
).
Việc Ty đưa My đi,xét đi xét lại thì cũng là việc bắt buộc. Lúc ấy tình thế nhà La hết sức bi đát. Lữ Bố Jamie đã bị bắt, Tywin thì đang bận rộn với việc chịu nhục bởi Robb (vì toàn thua). Renly đang có 10 vạn quân có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nhà La k có ally, Kinh thành bị công thì có mà đỡ bằng niềm tin => K gả My k được, Ty đã suy xét kỹ mới đưa ra qd này. Còn bàn với Cer, thì với bản tính cố chấp, ích kỷ của bà ta có giải thích gãy lưỡi mụ cũng k thông, mà lúc ấy thì chẳng có cách nào tiến hành kế hoạch ấy được nữa. Cần nhấn mạnh lần nữa, cho My ở lại, kinh thành bị phá thì tính mạng của cô bé và cả nhà cũng k còn. Giả sử bà Cer còn đứa em gái nào có thể gả, mụ lại chẳng hăm hở mà gả gấp ấy chứ. Còn nói mụ oán con trai mình thì ăn thua gì, oán mà cứ ra sức bảo vệ nó, để nó tiếp tục gây ác thì oán làm chi, có mang lại bánh mì cho người dân đâu. Suy cho cùng chính cách dạy con của mụ tao nên thằng nghiệt chủng ấy (s1 cho thấy điều đó rõ nhất), giờ vì thằng ấy ăn mặn mà My khát nước mụ phải chịu trách nhiệm chính, còn đổ thừa cho ai.
Robb kế tục cha là lãnh chúa Phương Bắc, quyền sinh sát của cả phương Bắc đều nằm trong tay. Chỉ khác vua ở chỗ lãnh chúa vẫn phải thần phục và nghe lệnh vua trung ương. Giờ tên vua vừa thối nát (xét theo tình) vừa k phải huyết thống (xét theo lý),k lẽ vẫn phải thần phục nghe lệnh hắn. Thế thì phải ly khai thành nước khác thôi, mà 1 nước k thể k có vua. Anh được chư hầu xưng lên làm vua chứ có tự tuyên bố mình là vua đâu. Giả dụ Joff là vua tốt k lạm sát người vô tội, Robb vẫn ở Phương Bắc làm chúa, sống hùng sống mạnh và sống bảnh chả sao cả. Robb chẳng đã từng nói ta k muốn Ngai sắt còn gì.
@HorusTr4n: phản bội thì phải có ai đứng sau lưng xúi giục, chứ Mandon tự ý ra tay như thế, Tywin hỏi tội: "tại sao mày giết con tao?" thì hắn trả lời thế nào. Còn nếu hắn có ý phản bội cả nhà La hay vốn đã là gián điệp của 1 thế lực khác, thì Joff là mục tiêu ám sát giá trị hơn nhiều (và dễ ra tay hơn do hắn là cận vệ thân tín của Joff), giết Lùn chi cho lộ hành tung.