Giải thích cho hành động của Tywin và Cersei, Mề gà nói đúng về mặt hình thức, nhưng về bản chất thì chưa ổn:
Tại sao lại có loạn dân? Là do chiến tranh. Ai là khởi nguồn chiến tranh ? Nhà Lannisters, bởi vì họ soán ngôi vua, chặt đầu Ned Stark. Cứ cho là Jofferey là kẻ kế thừa đúng huyết thống và không chém Ned đi nữa thì với những "tiềm năng" sẵn có của mình, hắn chắc chắn sẽ trở thành Mad King đệ nhị. Khi đó sẽ lại có cuộc nổi dậy như khi xưa Ned và cố hoàng đế Robert từng làm. Tức là việc Joffery lên làm vua trước sau gì cũng dẫn đến chiến tranh.
Nhà Lannisters mang lại lầm than cho người dân xong lại tự quyết định việc để hàng ngàn người chết để cứu sống dân kinh thành à (mà có phải là để cứu sống dân trong thành không, hay sớm muộn gì dân trong thành cũng chết đói, còn bọn chúng thì ở trong cung ăn uống phủ phê).
Điều đó khiến lòng dân bất mãn, họ bất mãn thì đương nhiên là sẽ ủng hộ chứa chấp Hội huynh đệ rồi. Thử nghĩ nếu Nhà Lannisters mà được lòng dân liệu Hội huynh đệ có thể ẩn náu trong dân. Biết đâu chừng hội Huynh đệ cũng là 1 dạng Lương Sơn hảo hán, nếu không có cảnh loạn lạc thì cũng đâu đứng lên chống phá triều đình như thế. Ít ra trong suy nghĩ của người dân Westeroes, nhà Lannisters chính là đại diện cho điều ác.
Tyrion đưa con gái của Cercei sang Dorne để kết thông gia lập liên minh cũng là vì sự sống còn của gia tộc. Xét cho cùng chính con trai Cer gây nên cuộc chiến này (bà ta cũng có lỗi vì không biết cách dạy con, "con dại cái mang" mà). Nếu không có cuộc chiến này, Ty có phải làm như vậy không. Thế mà khi Mycella bị đưa đi, tên Joff có thương xót gì không. Còn Ty phải đưa cháu gái đi, ông cũng có vui gì, nhưng như ông nói thà thế còn hơn để Mycella ở lại rồi bị giết (mà có chắc là bị giết ngay không hay bị làm gì rồi mới giết) và treo đầu lên cổng kinh thành (như điều mà thằng con của Cersei đã làm với Ned và bao người vô tội khác, như bà sơ của Sansa chẳng hạn) khi Kinh thành thất thủ (nên nhớ lúc đó quân lực nhà Tyrell vẫn trong tay Renly, nhà Lannisters không có đồng minh nào cả). Cersei không trách con trai mình thì chớ mà đi oán Ty, người bị bắt buộc (bởi cha mình) phải đi giải quyết nồi cám heo mà con mụ để lại.
Mandon là bề tôi nhà Lannisters không có lệnh từ những người này, dù cho có thù hằn cá nhân, liệu y có dám tự ý ra tay giết Tyrion, con trai (dù là con ghẻ) của lãnh chúa Tywin ?
@shingo: có gì đâu bạn, bàn luận cho sôi nổi thôi mà, chả ai cay cú gì đâu. Phim hay thế mà chẳng bàn luận gì cả thì phí quá.