Một bình luận trên facebook, tương đối giống cảm nhận của mình khi xem phần này

Rurouni Kenshin: The Legend Ends

Shishio Makoto chết lăn lốc trong đau đớn và nhục nhã, không phải cái cách hắn cười ngạo nghễ khinh miệt sự đời, dẫu biến thành đuốc sống vẫn đứng thẳng lưng như trong truyện, đến cái khí thế có xuống địa ngục cũng phải xưng bá cũng mất tích.

Sojiro và Thập Kiếm, đến và đi một cách mờ nhạt, một trận đấu nửa vời rồi biến mất như bị xóa sổ, không có cơ hội quay đầu phục thiện.

Lão hòa thượng thuần xấu xa, chẳng có điều hay lẽ phải gì để dạy dỗ cho Sanosuke, bị đánh bại như một kẻ xấu tầm thường.

Aoshi chỉ là một kẻ cuồng tín ham chém giết, mù quáng giết cả sư thầy, phản cả sư môn...

Họ đã làm gì với một trong những tuổi thơ của tôi vậy?