Cái hủ nữ đó là bình thường thôi bác @Trai Già Xì Tin ơi. Nó là trào lưu đã có từ lâu tại các nước Nhật Bản, Trung Quốc, nhưng mấy năm gần đây mới rộ lên ở Việt Nam. Các em đọc quá nhiều truyện, xem quá nhiều phim thể loại đó sẽ bị ảnh hưởng, từ đó trong đầu lúc nào cũng hướng tới mảng đam mỹ, yaoi, gay và ghép tất cả những gì mình thấy vào đó để thỏa mãn sở thích. Việc này có thể không ảnh hưởng gì nếu như bạn trẻ đó biết giới hạn và dừng lại ở những chỗ phù hợp, nhưng nếu lậm quá thì sẽ khá là mệt đấy ạ.
Quan trọng là con gái bác bắt đầu thành hủ nữ ở tầm tuổi nào. Nếu là sinh viên đại học hoặc đã đi làm thì bác khỏi lo. Còn nếu là học sinh cấp 2, 3 thì bác nên nói chuyện dần với con gái, tìm hiểu xem em ấy vì đâu mà thành hủ nữ. Đại khái có ba nguồn gốc:
1- Em ấy đọc truyện gốc, thích hai anh nhân vật A và B, sau đó đi đọc truyện fan chế hai anh này yêu nhau thì thích, bắt đầu tìm hiểu thêm.
2- Em ấy đọc truyện hai anh yêu nhau trước, thấy thích rồi đọc thêm.
3- Em ấy nghe bạn bè giới thiệu, đi tìm hiểu rồi thấy thích.
Nếu là 1 và 3 thì chắc cũng khá an tâm, vì nhìn chung em ấy không có ác cảm với tình yêu nam - nữ, chứ nếu là 2 thì hơi rắc rối, vì nhiều bạn trẻ thuộc trường phái 2 là bị "ghét" tình yêu nam - nữ, thấy nhân vật nữ xuất hiện là vùi dập, chửi bới không thương tiếc. Ca này để lâu thành ra bạn trẻ chỉ hướng tới những người đồng tính để dành tình cảm chứ không thích mấy bạn đàn ông chuẩn men nữa, thậm chí tuyên bố xanh rờn "Em chỉ mong lấy được một anh công như thế", hoặc "Muốn rước em thụ ấy về chăm lo cưng chiều quá".
Thực ra cái vụ hủ nữ này chỉ là phong trào thôi, bác cũng đừng lo lắng quá. Có bác gái làm hậu thuẫn, thỉnh thoảng mẹ con tâm sự tán chuyện với nhau về mấy cái truyện kiểu này thì lo gì mà không tìm hiểu được tâm tính thật của con gái bác. Nếu cảm thấy thật sự nguy hiểm thì ta tính tiếp, còn không thì cứ mặc kệ, rốt cục rồi con gái bác cũng qua cái thời kì này thôi ấy mà.
Em cũng là hủ nữ, nhưng em chỉ theo một cặp thôi ạ. Những thành phần khác em đọc chơi cho vui, nên bác cứ coi như em cũng có chút kinh nghiệm![]()