Một đứa bé mà mainchar (MC) rất quý bị 1 con quỷ giết và cướp đi linh hồn. MC chán nản vào thuơng điên mong rằng những liệu pháp điên rồ trong đó sẽ giúp MC quên đi mọi đau khổ, quên nghề.
Nhưng sau đó, ác quỷ nhập vào 1 đứa bệnh nhân để báo cho MC biết Liv sẽ chết. MC rời khỏi nhà thuơng điên vì biết mọi việc vô ích, MC ko tài nào rũ bỏ được quá khứ.
Liv là con của bạn cũ MC, đã chết, từng là 1 exorcist.
Khi đi tìm Liv MC chạm trán 1 thiên thần có tên là Meny. Hắn đề nghị MC làm chân chạy việc cho hắn, đổi lại hắn sẽ giúp MC rũ bỏ được đau thuơng. MC éo care.
Liv gặp Mc thì sợ anh ấy quá mà bỏ đi về phòng trọ. MC cử bạn đến cửa phòng em làm phép bảo vệ. Tối đến ác quỷ mò vào tìm ẻm thì bị chặn, cay cú sang giết em hàng xóm.
EM liv sau thấy bạn chết sợ quá, gặp lại MC, MC cho Liv biết sự thật về bố mình (vì Liv tưởng bố mình chết từ khi chưa sinh ra). Em Liv không tin, thế làm Mc đưa em cái necklace của bố em ấy. Em ấy cầm cái ấy lên thì kích hoạt sức mạnh bản thân là nhìn được ma quỷ. Em ấy hốt quá vì giờ biết mình gặp nguy hiểm. MC bảo em đó ra nhà cũ của bố em để ở, vì ở đó full bùa chú và lắm đồ chơi xịn, không phải sợ bố con thằng nào.
Em ấy ở nhà, còn thằng MC sang Anh kiếm 1 tay chuyên gia. Trong lúc ở nhà, em ấy nhìn thấy cái guơng soi quá khứ, thế là biết được bố mình ntn, biết được ổng luôn dõi theo em.
...
Thôi lười quá, không viết tiếp nữa. Đợi chính thức thì biết nốt phần còn lại nhé