xem phim này, mình cảm thấy anh chàng The Rock đã tiến một bước rất xa trong sự nghiệp đóng phim...coi cái khúc anh ta cầm cây đàn bé tì vừa đánh vừa hát cho cậu con nuôi hết đau chân thì thấy rằng, The Rock ko chỉ đơn thuần là khoe cơ bắp rẻ tiền nữa mà những phim anh đóng cũng có chiều sâu nội tâm nhân vật...

(bạn nào search google nghe bài đó đi, hay cực nhé)....bộb phim tuy chỉ là giải tri nhưng đôi chỗ cũng khiến ta có thể cảm thấy cay cay nơi khóe mắt

...mình hứng viết vài dòng thế thôi, ko spoil để anh em xem cho hay ...chúc các bạn làm sub tốt hơn megastar nhé ^^!
// cho mình hỏi, lâu lâu thấy mấy bạn ghi là nhóm 3some nghĩa là gì vậy? rồi còn bạn HolyNight hay ghi yo nghĩa là gì thế?