^.^ Hôm qua vui thật, đi về nhất định phải viết cảm nhận, viết theo thứ tự người mình gặp:
- Anh @nomad nom hiền hiền và có vẻ vừa "vì cộng đồng" vừa "rời rời" ra, không biết tả sao nhưng lúc gặp cứ ngờ ngợ vì khi nói chuyện với 1 cậu trong nhà mình cũng thấy na ná thế. Tò mò hỏi ngày sinh mới ớ ra 2 người đều cùng cung Bảo Bình.![]()
- Hai anh @HolyNighT và @Federale bị room Skype dìm quá haha, vì gặp mới thấy 2 anh xì tin dâu quá cỡ. Ấn tượng anh Bình chịu chơi, bỏ hẳn 50 triệu cống hiến cho dịch sub.
- Mình cũng muốn "tớ tớ cậu cậu" với Long mà bạn ấy cứ im im nhìn nhìn (lâu lâu) cười cười, làm mình cũng đành khóa miệng.![]()
- Em Đức cùng sinh nhật với em trai mình. Tưởng tượng 5 năm nữa em trai mình 17 tuổi, chững chạc như em Đức, duyệt.![]()
- Chị @Hahn.211 đáng yêu chu đáo không tả được, 2 chị em cứ bay bay hết chủ đề này đến chủ đề kia, ở gần nhau chắc thành 1 cặp như chơi.Ban đầu cứ sợ chị không thích nói chuyện với mình, ai dè 2 đứa xáp lại lại hoạt ngôn thế.
![]()
- Anh Hà phoenix_dkny cứ độ 10' lại phát ngôn 1 câu làm mọi người cười rũ rượi, không khí im im bớt cũng là lúc anh ấy làm Sleeping Beauty.
- Anh Sơn Kaito quả là rất hợp với anh Hà, Sơn - Hà 1 cặp troll nhau hài kinh dị.Nhớ mãi màn vuốt tóc.
- Các anh Mido, Hoàng Long, rồi bạn Fox, Hiển ... tuy mình chỉ nói chuyện vài câu nhưng không khí bàn bên rần rần xôm tụ cũng nhờ mọi người.![]()
Nhân đây em cũng muốn cám ơn tất cả mọi người đã giúp cho chuyến đi chơi thủ đô của em lần này đáng nhớ ạ, vui thế nào nói mãi từ nãy hẳn ai cũng biết, nói nữa lại thừa. Gặp được nhau cũng là có cái duyên, rất mong lại có nhiều nhiều dịp gặp mặt mọi người nữa. :X