Đây là bài mình tổng hợp từ các trang báo trên mạng, kết hợp với video này thì các bạn sẽ hiểu ra vấn đề nhé.
Về ricin: Đầu season 2, Walt đã điều chế ricin để lên kế hoạch giết Tuco (kế hoạch không thành). Sau đó, ông ta lại chế tiếp một mẻ ở season 4 nằm trong kế hoạch hạ Gus Fring. Walt chứa ricin trong một cái ống nhỏ giống như ống đựng tinh dầu thơm và nhét nó vào điếu thuốc rỗng để có thể dễ dàng lấy ra nhỏ vào đồ ăn, thức thuốc… Tuy nhiên, Gus cũng không sử dụng ricin để giết Gus. Nửa đầu season 5, lão cũng đã định dùng để khử Lydia nhưng rồi lại thôi. Walt giấu ricin đằng sau ổ cắm điện cà trong tập 9 vừa rồi, ta đã thấy cảnh Walt về nhà và lấy ricin ra. Như vậy có thể thấy ricin vẫn chưa được dùng nhưng sớm muộn cũng có kẻ bị đầu độc.
Về quá trình Jesse xâu chuỗi sự việc: Tập vừa rồi, Jesse đã phát hiện chính Huell đã móc túi cần sa của nó và đây chính là lúc nó ngộ ra được tất cả. Ở tập 12 của season 4 “End Times”, Brock, con của bạn gái Jesse bị ngộ độc phải đưa đi cấp cứu. Lúc đó Jesse cũng đã nghĩ chính Huelee đã móc túi nó, lấy đi bao thuốc có điếu ricin và thay vào đó bằng bao thuốc khác. Nhưng Walt đã thuyết phục Jesse tin nó đã sai, rằng chắc là bao thuốc đó đã bị lấy trộm khi Jesse để nó ở tủ đồ tại phòng điều chế đá của Gus, và do vậy, chính Gus mới đứng sau vụ đầu độc Brock. Mà như mọi người biết thì Walt có tài thuyết phục thế nào, nhất là đối với Jesse vì lão đã nắm thóp được nó. Và thế là Walt đã khiến Jesse tin chắc chính Gus đã lấy ricin và khiến Jesse đứng về phía mình để giết Gus.
Sau đó, Jesse lại được biết rằng Brock không phải bị đầu độc bằng ricin mà bằng chất độc từ hoa Linh Lan. Do vậy nó đã phát hoảng. Điều đó có nghĩa Gus không lấy cắp ricin, Jesse đã đánh mất nó và như vậy khả năng sẽ có người nào đó nhặt được hay bị ngộ độc bởi ricin. Nó đã tìm đến Walt để nhờ lão giúp (lại thêm một sai lầm tai hại nữa). Walt, kẻ thực sự đang giữ ricin trong tay đã làm ra một điếu ricin giả, rồi sau đó giả vờ tìm thấy được ở nhà Jesse. Thế là đầu óc Jesse lại thanh thản và như vậy, Walt cũng đã cho Jesse thấy những suy nghĩ của nó rất là vớ vẩn, ngu ngốc, nguy hiểm, thiển cận, và Walt mới là người thông minh và làm gì đều là tốt cho cả 2 thầy trò. Sau cảnh tìm ra ricin trong máy hút bụi, Jesse đã xin lỗi Walt. Đó chính là cách Walter điều khiển Jesse.
Rồi đến tập này, khi Jesse đối mặt với Walt, buộc tội lão là kẻ chuyên dối trá, chính lão đã giết Mike. Lúc đó Walt đã bước tới ôm Jesse. Đây được cho là cái ôm giả tạo nhất mọi thời đại. Walt khuyên Jesse nên biến mất, bắt đầu một cuộc đời mới. Và khi Jesse đứng bên đường, định lấy cần sa ra hút thì lại phát hiện ra túi thuốc của mình lại bị lấy mất và thay vào đó bằng bao thuốc.
Và lúc này mọi chuyện đã sáng tỏ, Jesse đã suy nghĩ như sau:
- Jesse đã nhận ra Walt đã nói dối mình nhiều tới mức nào.
- Jesse đã nhận ra Huell là một tay móc túi điệu nghệ, và chính lúc đó, đầu óc Jesse đã được khai sáng. Và Jesse biết ngay từ đầu mình đã đúng: Huell đã móc trộm bao thuốc có điếu ricin ở season 4 mà thằng này lại không làm cho Gus. Vậy thì chỉ có thể làm theo lệnh của Walt. Walt đã nói dối mọi điều, từ việc điếu thuốc do ai lấy tới lúc tìm được ra điếu thuốc, tất cả đều là do White bày ra. Như vậy, chính Walt đứng đằng sau mọi kịch bản và chính Walt đã đầu độc Brock.
Vậy Brock đã bị đầu độc như thế nào? Tại Comic Con vừa rồi, Vince Gilligan đã giải thích như sau: "Tôi nghĩ có lẽ Walt đã chích chất độc từ hoa Linh Lan và tiêm vào chai nước ngọt hay sữa gì đó, và vì là giáo viên nên lão biết thói quen cũng như lịch ăn uống của học sinh ở trường học. Có lẽ câu chuyện đã diễn ra như vậy. Tuy nhiên cũng phải rất chi là khéo léo mới làm được.”