- Tình hình là ko hiểu sao nguyên ngày nay vào PDV rất lag, mình chỉ có thể đọc chứ reply thì ko có nút để reply.
- Tóm lại 2 chữ: "rất buồn". Muốn nói rất nhiều, nhưng rồi thôi. Dưới đây là hình ảnh trình duyệt web của mình. Ngày nào cũng vào đủ các trang đánh dấu, dĩ nhiên trong đó ko thể thiếu phudeviet.org, dù đôi lúc vào chỉ xem có gì hot không rồi ra...
[IMG][/IMG]
- Cuối cùng xin nói thực lòng, một cách văn vẻ: PDV đóng cửa, hầu hết mọi người đã-và-đang biết đến PDV, đều rất buồn. Nhưng thực sự, cái buồn này, vì ảnh hưởng ít nhiều đến ích lợi của riêng bản thân, chứ không phải buồn vì PDV-một tập thể, một cộng đồng. Những movie bom tấn, những seri kinh điển còn đang dang dở, làm sao để thưởng thức chúng một cách trọn vẹn đây? Có lẽ ko ít người "buồn" vì điều đó. Và mình thừa nhận bản thân mình cũng không nằm ngoài điều đó... Rồi 1,2 năm sau, sẽ mấy ai còn nhớ đến một trang web phudeviet.org đã từng tồn tại, sẽ bao nhiêu người còn "buồn"? BQT đã quyết thì phải có cái lí do, cái nỗi khổ tâm. Ai cũng nên chấp nhận sự thực này. Nhưng nếu hỏi, mình có muốn điều đó hay không, thì chắc chắn câu trả lời là không!
- Mình chân thành cảm ơn toàn bộ đội ngũ Ban Quản Trị của phudeviet.org! Gửi đến mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất!
P.S: mình vẫn sẽ luôn dõi theo các translator bằng sức mạnh...google, hiển nhiên với điều kiện các trans còn hoạt động với "nghệ danh" cũ.