Quote Originally Posted by PhucaliaS View Post
Coi phim này lúc nào cũng sợ có ai đó ra đi! Thật tình là cứ như thế mà chiến đấu đi đừng ai ra đi hết dùm! (Nói vậy chứ biết mấy tập sau thể nào cũng có người mất, hức hức!).
Tui cũng không muốn ai chết hết trơn hết trọi, và cũng không muốn đoán ai sẽ lên đường,
Coi phim này tui thấy tụi thây ma không ghê, việc chém giết không ghê, mà ghê ở cái cách những người còn sống sót đối xử với nhau
Hồi đó coi phim gì mà đám trẻ lạc ngoài đảo hoang, xong rồi giao ước ai cầm được con ốc thì làm thủ lĩnh, rồi về sau tụi nó giết lẫn nhau, coi một lần ám ảnh tới giờ.