bà white ko biết nghĩ như thế nào? chồng chế đá cho là tội phạm, đòi ly dị, thằng giám đốc trốn thuế, kê khai gian( mà bả còn bao che) chằng lẽ ko phải tội phạm, mà còn hôn hít, ko biết sau này có phang nhau ko?![]()
bà white ko biết nghĩ như thế nào? chồng chế đá cho là tội phạm, đòi ly dị, thằng giám đốc trốn thuế, kê khai gian( mà bả còn bao che) chằng lẽ ko phải tội phạm, mà còn hôn hít, ko biết sau này có phang nhau ko?![]()
vull(04-06-2012)
xem tới ep 3 tự nhiên thấy sau này ngày càng xuất hiện nhiều a đầu trọc,
mới đầu thì Hank, white... sau đó them a boss gà rán và 2 thằng đệ, rồi 2 thằng Mễ và a trùm ....
sơ sơ trên dưới chục a đầu trọc.. có thế lập hội dc luôn![]()
Phim hay quá, cảm ơn các bác trong nhóm dịch, chúc các bác sức khỏe luôn dồi dào ^^
Cái lỗi chính tả thì công nhận rồi, còn cái "cớm" là trong phim thằng con nói từ "cop" thì phải dịch là cớm thôi. Còn nhớ ở phần 2 lúc thằng Badger bị bắt khi bán đá cho thằng cảnh sát không. Lúc thằng cảnh sát lừa nó hỏi "Mày có phải là cớm (cop) không", thằng cảnh sát mới yêu cầu nó hỏi lại cho lịch sự một tí, thằng Badger mới hỏi lại "Anh có phải là cảnh sát (police) không". Ở Mỹ chắc nó chẳng ngại gì tụi cớm nếu nó không làm gì phạm pháp đâu nên nó cũng chẳng nể nang gì. Hơn nữa lúc ấy nó còn đang giận mẹ nó.
Bác hoangclub xem phim cũng kỹ nhỉ, từ đầu đến giờ cũng bắt được vài lỗi chính tả rồi đấy.
nhungong (04-06-2012)
Last edited by hoangclub; 04-06-2012 at 11:17 PM.
Nếu bảo thằng ku Flynn ngoan ngoãn hiền lành thì chắc phải theo dõi vài tập nữa xem sao. Mình cũng chưa xem nhưng dự là nó cũng chẳng hiền lắm đâu, nó còn không thích cái tên bố mẹ đặt cho nó nữa cơ mà, còn đi mua bia uống dù chưa đủ tuổi nữa. Nghi là sau này thằng này sẽ nghiện đấy. Thế mới thật là bi kịch cho lão White.
There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)