Sáng nay đi làm lại, quà cáp xong xuôi, nhận lại công việc đã bàn giao. Cảm giác lúc này vẫn còn đang lâng lâng sau một chuyến đi thành công mỹ mãn. Giờ vẫn còn thấy tiếc sao thời gian trôi qua nhanh thế, còn bao nhiêu anh em, họ hàng, bạn bè, người quen chưa kịp đến thăm. Xin gửi lời cám ơn đặc biệt tới @trwng_tamphong lão tiền bối đã tổ chức buổi gặp mặt ấm cúng và anh chị em Phụ Đề Việt miền Nam đã tham gia và nhiệt tình tiếp đón, dù chưa gặp mặt bao giờ nhưng đã như quen thân từ bao giờ. Có điều đáng tiếc là hôm đó nhà hàng không ngờ lượng tiêu thụ bia của PDV khủng khiếp như vậy nên cung không đáp ứng đủ cầu, anh em vẫn chưa đủ phê. Nhưng có điều đáng mừng là từ giờ trở đi mình có thể công khai dịch sub chứ không phải lén lút như trước nữa rồi. Hy vọng bác @davidseanghia cũng noi gương mình lần tới đi off dắt theo gấu mẹ. Mong PĐV ngày càng phát triển, có thêm nhiều anh tài dịch sub tham gia và hẹn sớm có ngày được gặp lại Sài Gòn.