Hay tuyệt cú mèo.
Tập 10 rất cảm động nhưng cũng rất gay cấn.
Tình cảm của W dành cho Jess thật cảm động. Từ tập mà W nói chuyện với bố Jan trong Bar có thể nói Jess đối với W như con trai vậy. Mấy tập gần đây W thúc Jess dữ quá nên ít nhận ra(Nhưng chung cuộc chỉ muốn tốt cho cả hai). Lần đầu tiên nhìn W khóc thật cảm động quá.
Còn Gus thì quả thật ấn tượng thiệt, rất bình tĩnh, rất chuyên nghiệp, rất liều lĩnh... nói chung là rất boss.
Jes quên bén mất việc giết Gus ở thời điểm này nhỉ. Rất thuận lợi vậy mà ko làm. Nhưng như thế mới có W vs Gus chứ
Mụ Sky thì miễn bình