SƠ LƯỢC và CHIA SẺ
Một bộ phim đã quá quen thuộc, có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều. Phim kể về tuổi thơ bất hạnh của Bruce Wayne cũng như diễn biến tâm lý và quá trình khổ luyện để trở thành biểu tượng Người dơi chống lại cái ác. Cùng với Spiderman 2, Batman Begins được coi là một trong những bộ phim tiên phong, khiến dòng phim về siêu anh hùng nhận được cái nhìn nghiêm túc và thiện cảm hơn từ giới phê bình.
Trong bộ ba phim về Người dơi của Christopher Nolan, mình thích phim này nhất (mặc dù so toàn diện, mình vẫn nghĩ The Dark Knight là một phim hay hơn). Lý do là vì phim tạo cho mình cảm giác gần gũi và hoài niệm. Người dơi trong phim này có một cái gì đó rất thô và rất thật, khiến mình dễ đồng cảm và hòa vào với phim.
Gần đây mình có xem lại phim này, đồng thời nghía qua các phụ đề hiện có, kể cả phụ đề cũ mình từng dịch thì thấy các phụ đề vẫn còn vài chỗ chưa đúng. Nay mình muốn chỉnh sửa lại phụ đề cũ mình dịch, mong là sẽ cung cấp được một sản phẩm chân thật, đúng nghĩa nhất có thể với phim gốc cho những ai muốn thưởng thức và sưu tầm.