Quote Originally Posted by congtao View Post
mới xem xong ep 8, có cảm giác như Jess sắp phá tan phong chế( chắc trong mấy ep sau)]
còn về lão Gus, lão có thể xử luôn đối tác như thế thì lão này cũng có quyền lực ghế gớm lắm
P/S: ko nhẽ white giá trị đến nổi mà lão Gus phải xử luôn đối tác làm ăn lâu năm
Vấn đề k phải là giá trị tiền bạc đem lại, mà là vấn đề lòng tin bác ạ. Boss Gà Rán là người làm việc rất chắc chắn thì chắc bác biết. Và sau cái lần Walt k hợp tác nữa thì Gus đã có cái nhìn khác vs tin tưởng vào Walt hơn. Rõ ràng là nếu đem so sánh Walt cùng bọn Mexico kia thì bọn kia nguy hiểm hơn. Nhất là 2 thằng " động vật " sinh đôi như Gus từng chửi