Vừa xem xong tập 2, khá hài lòng với những gì mạch phim mang lại: Rick càng ngày càng trở nên quyết đoán và lạnh lùng hơn, xử lý mọi việc một cách nhanh-gọn-lẹ, có thể bỏ qua một vài hành động anh hùng quá cần thiết như Rick của phần 1. Có thể một số bạn sẽ thấy điều này hơi tàn nhẫn nhưng đối với một người cha có con sắp chào đời thì an toàn là trên hết cho gia đình của mình.
Thật sự mình rất cảm động khi Hershel còn sống, điểm sáng hy vọng của cả tập phim. Không hiểu sao từ khi Dale ra đi ở phần 2 thì mình không muốn lại thêm một người ông đáng mến nữa ra đi (Mặc dù hết hồn đoạn khi Lori hô hấp và ông tỉnh dậy, tưởng đâu 2 người ra đi cùng lúc =]]). Carl trưởng thành lên rất nhiều, bắt đầu cảm thấy thích nhóc này hơn. Ôi cái cảnh vén váy mổ bụng không biết có bị gì không sao thấy ghê quá bây! =]]