Bắt đầu QC lào, vừa dài vừa khoai :th_69:
Printable View
Bắt đầu QC lào, vừa dài vừa khoai :th_69:
Dự là mai có hàng he2 :D
Sớm nhất cũng phải cuối ngày mai.
Vì mai phải đi bảo hành con Nexus 10 và Ipad 4 :th_69: nên không có time QC mấy.
CDSHT hết rồi :th_79:
:th_69:Thánh Mast lặn mất tăm, thánh Bình hỏng HTC OneX đang buồn ko check.
One X làm sao mà đã hỏng rầu :th_25:
QC HÁ MỒMMM :th_58::th_58::th_58:
Bình ơi! hàng đâu???
Cả nhóm đã mệt lử vì QC, ai về chuồng người ấy giữ sức cho ngày mai. :th_79:
Lót đôi dép tổ ong ngồi hóng.
Nhất nhất thì mai có.
Lại phải lót Gạch hóng tiếp rồi :th_101:
Vì film này rất hay và khó dịch nữa, nên nhóm cố gắng làm cẩn thận nhất có thể, dĩ nhiên khó mà tránh khỏi lỗi vì quả thực sub quá khó.
Vẫn đang QC, dự là thâu đêm nay sẽ xong :th_69:
Cả nước đang chờ các bác :th_76:
Đi :meme_92: vẫn mang theo Ipad mini hóng sub :th_125:
Đi :meme_92: lót "i bô" super mini hóng sub
can tội khoe hàng... hơn mình :th_47:
Vào hóng sub,thấy bác sáng đèn là mừng rồi.
Quyết chờ tới 2h sáng,ko có thì đi ngủ . Thank !
Đã Rip xong bản Brrip 1,5Gb cho ae nào mạng yếu-lười kéo bản HDChina 7,91Gb
http://www.hdvietnam.com/diendan/77-...es-2012-a.html
Đêm nay ư? Khó lắm, trừ khi các thánh thức nhiệt tình. Dự là lót gối đi ngủ hết :meme_119:
Dự quá chuẩn. Một thánh đã bị vợ con lôi về chuồng. :))
Còn sub thì chắc 99% là ngày mai có. :D
Thôi ta lại lót gối đi ngụ :th_111:
down hàng của Bird, ngồi hóng sub từ hôm qua đến giờ,mong là mai có :"> :th_51::th_51:
cứ ngồi hóng tới xem bóng đá là vừa . Lúc nào subteam xong cũng được :D
Ngồi nghĩ một lúc lại thấy cái kết có khi là hay, có thể tạo hướng đi cho phần 2. Mình vẫn muốn gặp lại đội 3somE này :meme_63:
Là hỏi thế thôi chứ thong thả đến cuối tuần (tuần nào cũng được) ra sub để coi là tốt rồi, ngày rộng tháng dài lại tỷ phú thời gian mà :)
Ai còn lăn tăn nói mình PR quá về nội dung film thì nên đọc review này nhé, người thật việc thật. :th_69:
Ghê rợn với phim “Những kẻ man rợ”
(TT&VH) - Sau tác phẩm Wall street: Money never sleeps tương đối nhẹ nhàng cả về chủ đề lẫn thể loại, đạo diễn Oliver Stone đã quay trở lại với phong cách đặc trưng của mình qua Những kẻ man rợ (Savages). Nặng nề, bạo lực, ghê rợn, số phận nhân vật mù mịt, Những kẻ man rợ chứa đựng những nét quen thuộc nhất trong phim của Oliver Stone. Mặc dù đề tài không mới nhưng bộ phim lại được thực hiện tương đối lạ so với các tác phẩm hình sự, gangster thông thường, đặc biệt là cái kết.
1. Trong quá trình đi lính tại Afghanistan, Chon (Taylor Kitsch) có cơ hội vận chuyển trái phép hạt giống cần sa trở về Mỹ. Anh và cậu bạn thân Ben (Aaron Taylor-Johnson) đã gây dựng nên đường dây cung cấp ma túy chất lượng hảo hạng nhất tại California. Cùng nhau chia sẻ thành công, Chon và Ben còn chia sẻ mối quan hệ tay ba kỳ lạ với O (Blake Lively), một cô gái địa phương xinh đẹp.
Khi mạng lưới cung cấp ngày càng mở rộng, họ bắt đầu gặp trở ngại từ tổ chức tội phạm ma túy cực kỳ nguy hiểm Baja đến từ Mexico. Điều hành Baja, thật đáng ngạc nhiên lại là một người phụ nữ quyến rũ. Nắm quyền lực trong tay, từ nhiều năm qua Elena (Salma Hayek) đã phạm vô số tội ác và sớm trở thành mục tiêu của lực lượng truy quét ma túy. Cuộc đấu trí căng thẳng bắt đầu diễn ra khi O bị tổ chức Baja bắt cóc.
2. Trong Những kẻ man rợ, hầu như tất cả các nhân vật đều có mặt tốt mặt xấu, kể cả chính diện lẫn phản diện. Từ Chon, dù là một cựu binh trong lực lượng SEAL nhưng vẫn sẵn sàng nổ súng vào cảnh sát để tìm cách cứu người yêu, cho đến Elena, dù là kẻ đứng đầu Baja nhưng có những góc khuất trong cuộc sống, hết lòng vì cô con gái duy nhất. Ngay bản thân nhân vật hiền lành, chưa bao giờ đánh ai, thậm chí liên tục đi làm từ thiện như Ben, cũng buôn bán cần sa suốt nhiều năm. Ngoài ra còn phải kể đến tên tội phạm khát máu Lado (Benicio Del Toro) hay viên cảnh sát Dennis (John Travolta).
Savages (2012)
Đạo diễn: Oliver Stone
Diễn viên: Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively
Thể loại: Tâm lý / Hình sự / Ly kỳ
Cũng giống như các tác phẩm trước của Oliver Stone, tone mầu trong Những kẻ man rợ, đậm, rất có chiều sâu đôi khi bất chợt chuyển sang đen trắng. Một điểm hiếm thấy đối với thể loại hình sự/ ly kỳ. Tính chất bạo lực, dữ dội của câu chuyện cộng với việc sử dụng mầu sắc của Oliver Stone, Những kẻ man rợ càng để lại ấn tượng cho người xem.
Vai diễn hay nhất trong phim không thuộc về Ben hay Chon mà chính là Lado của Benicio Del Toro. Ánh mắt gườm gườm từ dưới lên, làm những điều không thể ngờ tới, giết người máu lạnh, vai Lado khiến ta phải sởn cả gai ốc. John Travolta và Salma Hayek cũng để lại dấu ấn riêng, thoát khỏi những vai diễn trước kia của họ.
Những kẻ man rợ không phải là tác phẩm giải trí dễ xem, mà còn rất nặng nề, kén khán giả. Tuy nhiên, nếu kiên nhẫn thưởng thức, bạn sẽ khám phá ra thế giới không lẫn vào đâu được của Oliver Stone.
Những kẻ man rợ đang được chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc. Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi.
Hoàng Phương
Nguồn: http://euro.thethaovanhoa.vn/176N201...-ke-man-ro.htm
Tình hình chắc chắn hôm nay có hàng nhé. Chưa film nào QC mệt như film này, vãi thật, man rợ quá :th_69:
Trong lúc chờ sub mời bà con down phim bản đẹp về coi cho sướng nào :th_90: