tập này nhẹ nhàng như làn gió thoảng, báo trước bão tố sẽ vồ vập tới ngập mặt í nhỉ
tập này nhẹ nhàng như làn gió thoảng, báo trước bão tố sẽ vồ vập tới ngập mặt í nhỉ
Cho em hỏi đoạn ở phút 20 hơn, Beckett nói: "Đại úy Gates gần có chịu rồi." nghĩa là sao vậy :/
@Angelinmyheart: là đại úy Gates gần có đồng ý cho Castle làm như thế rồi. Em không hiểu câu đó thật sao, chị thấy cũng nó thông dụng mà. Nếu câu đó khó hiểu quá thì chị sẽ sửa sub lại câu khác dễ hiểu hơn.
Tại em thấy câu sau Castle nói là "Gates ko có ở đây, em phụ trách mà" nên em nghĩ câu trước phải là Gates sẽ ko đồng ý đâu
Hai câu đó cùng 1 nghĩa mà em. Tại chị muốn dịch Beckett nói kiểu gần gũi hơn với Castle nên tập này dùng những câu gần gũi nói chuyện xã giao giống ngoài đời hơn.
Nói thiệt là em vẫn ko hiểu lắm , nhưng mà dù sao cũng cám ơn chị đã giải thích cho em nghe
Subteam tuần này năng nổ wá
dịch vậy như nói móc xỉa Mr.C, kiểu : ráng thuyết phục thêm tí đi, sắp đc rồi đấy
nếu mình bon chen thì là "Cpt.Gates chả/ứ đời nào chịu đâu"
Angelinmyheart (04-25-2014)
Sao mọi người lại bảo Kate xuống sắc nhỉ, mình thấy vẫn xinh mà. Chị 36 rồi chứ ít gì ^^ Tây nó già nhanh lúc tầm 20 nhưng từ 30 đổ ra lại già chậm hơn Á mình đó, thấy Kate vẫn xuân chán
Mà tuần này mọi người năng suất thật, từ h đến cuối ss còn có vài tập nữa, cố gắng năng nổ cho anh chị em chứ nhỉ
Sắp cuối season rồi, lại phải chịu cảnh mấy tháng ngồi ôm hận vì ko có phim
Angelinmyheart (04-26-2014), kjs_pr0 (04-26-2014)
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)