Thật sự là xem xong 30 phút đầu thì muốn chửi thề cả nhà Pê Đê Việt lắm vì giới thiệu 1 bộ phim nhảm nhí, nhưng cố gắng xem hết phim thi quả xứng đáng, phim tuy ko quá đỉnh nhưng thật sự là khá hơn kì vọng của mình rất nhiều .
Mình rất ấn tượng với các góc lia máy tạo không gian của phim, lúc thì như phiêu lãng trong cơn hồi tưởng, lúc thì như "high high" rất đã. Cảnh nhộn nhịp của mùa nghỉ hè, bản nhạc của Britney Spears dc găng tơ và băng nữ tặc hòa nhịp bằng những pha cướp của "híp" người, cảnh đối lập trớ trêu giữa những câu điện thoại về giấc mộng tuổi trẻ - hay nôm na là giấc mộng trưa hè gì gì đó với người mẹ và những hành vi thủ tiêu băng nhóm da màu, v.v...
3 lần 4 cô gái trẻ lần lượt đứng giữa ranh giới thách thức bản ngã, 2 cô đã kịp dừng lại nơi bản ngã của mình, 2 cô còn lại thông thường ta có thể nói là "trượt ngã , va vấp" nhưng biết đâu dc, đó mới thật sự là con người họ đã tìm ra dc trong kì nghỉ hè ấn tượng của phim thì sao ?
Phim nếu các nút thắt ở mỗi biến cố của phim có thể đẩy lên cao trào dc thì quá tuyệt, nhưng với mình thì vậy cũng là khá ổn cho 1 phim toàn át với búp, thôi thì 7/10