ROSIE YÊU DẤU
Đạo diễn: Christian Ditter
Diễn viên: Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke
Love, Rosie được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Where Rainbow Ends (Nơi Cuối Cầu Vồng) của Cecilia Ahem – đồng tác giả của cuốn P.S I Love You (Tái bút: Anh yêu em). Phim kể về đôi bạn thân thiết Alex và Rosie, một cặp đôi từ nhỏ đã luôn chia sẻ mọi điều buồn vui trong cuộc sống với nhau. Từ chuyện những giấc mơ kỳ lạ của Alex cho tới những câu chuyện phím về bạn bè, cô giáo. Tuổi thơ láu lỉnh và nghịch ngợm trôi qua, cũng là lúc Alex và Rosie bước vào thuở mười lăm, mười sáu ẩm ương với những xúc cảm hồi hộp và lãng mạn chớm nở, giữa cả hai đều biết họ không chỉ là những người bạn thân nhưng không ai muốn thừa nhận điều đó quá sớm. Rồi đột ngột, Alex nhận được học bổng danh giá tại Harvard, cậu khăn gói lên đường đến Boston, rời xa Rosie và những ngày tháng ngọt ngào mà không hề biết rằng, Rosie đang giấu cậu bạn thân nhất của mình một điều bí mật lớn lao.
Rosie chấp nhận tiếp tục cuộc sống tại Ireland với gia đình của mình, nhưng không một phút giây nào cô ngừng nhớ về Alex. Họ tiếp tục chia sẻ với nhau qua những lá thư tay, qua email và những cuộc chat. Cuộc sống vẫn tiếp tục vòng quay của nó, Rosie và Alex lần lượt có gia đình riêng, trải qua những thăng trầm, và vẫn tự nhủ như hai kẻ nhẫn nại trong trò chơi bí mật của thượng đế, rằng tình yêu nảy mầm từ thuở thơ ấu, cháy âm ỉ trong suốt hơn bốn mươi năm vẫn đợi họ ở đó, nơi cuối cầu vồng...
Một trong những phim tình cảm lãng mạn hay nhất năm vừa qua. Nếu ai thích About Time thì không thể bỏ qua tác phẩm điện ảnh này. Cũng giống như About Time, phim có chất hài tinh tế của người Anh luộn khiến bạn bật cười ở những chi tiết thú vị. Và biên kịch đã tinh tế đưa vào những tình tiết hài hước và cảm động xen kẽ nhau, tạo nên một hành trình cảm xúc vô cùng thấm thía và đáng nhớ. Nhạc phim thì không có gì để chê, từ Littlest Thing, Fuck You của Lily Allen đến Suddenly I See của KT Tunstall đều gắn bó hài hòa với bộ phim. Chỉ có điều hơi tiếc là phim chửi bậy hơi nhiều nên sang Mẽo phải mang nhãn R và không đến được với số đông khán giả. Tuy nhiên, trong sub này mình đã hạn chế từ ngữ đến mức tối đa, đảm bảo bạn có thể xem phim với toàn thể gia đình mà không lo lắng gì cả
. Một bộ phim hay giải trí nhẹ nhàng rất phù hợp với những ngày tết bên gia đình, highly recommended!
À quên, chúc mừng năm mới Ất Mùi!