Brotherhood of Blades (2014)
绣春刀
TÚ XUÂN ĐAO
Ra khỏi huyết lộ - Vượt phá ṿng vây
Phân rơ t́nh thù - Trảm thủ tham quan
Minh Sùng Trinh Hoàng đế đăng cơ. Cũng là lúc "Hoạn Đảng" của Đại Thái giám Ngụy Trung Hiền bị Cẩm Y Vệ tiêu diệt.
Trong Cẩm Y Vệ có ba huynh đệ kết nghĩa dũng mănh chính trực nhất, đó là Lư Kiếm Tinh; Thẩm Luyện và Cận Nhất Xuyên.
Lăo Đại Lư Kiếm Tinh v́ muốn thăng lên chức Bách Hộ. Thẩm Luyện v́ muốn chuộc thân cho kỹ nữ Châu Diệu Đồng ở Giáo Phường Ty. Tam đệ Cận Nhất Xuyên v́ muốn thoát khỏi sự đeo bám quấy nhiễu của lăng tử Đinh Tu.
Thế là cả ba huynh đệ nhận lời Triệu Tĩnh Trung là Đô đốc của Đông Xưởng làm nhiệm vụ cơ mật. Đó là đi truy sát Ngụy Trung Hiền. Trong lúc hành động, ba huynh đệ bị dưỡng nữ của Ngụy Trung Hiền là Ngụy Đ́nh dẫn người ngăn cản. Sau một trận mưa máu gió tanh, xác Ngụy Trung Hiền rồi cũng được đem về!
Lư Kiếm Tinh được thăng chức Bách Hộ như ư nguyện.
Lẽ ra ư nguyện của cả ba người đều được thực hiện.
Nào dè đâu, Thẩm Luyện lại che giấu một bí mật động trời! Và đă khiến cho Đại thần Hàn Khoáng đem dạ nghi ngờ. Từ đó ba huynh đệ luôn phải đối mặt những mối nguy đe dọa tính mạng.
Cuối cùng, Thẩm Luyện cũng nói ra sự thật! Nhưng đă quá muộn rồi! Bởi v́ bạn gái của Nhất Xuyên ở Y Quán và Châu Diệu Đồng cũng bị lôi kéo vào việc này.
Đối đầu nguy cơ, Thẩm Luyện quyết định đưa huynh đệ, người yêu rời khỏi kinh thành.
Triều đ́nh mục nát hỗn loạn! Thân phận của những người thấp cổ bé họng sẽ đi đâu về đâu?
Theo http://movie.douban.com/subject/24745500/