Đạo diễn: Wes Ball
Kịch bản: Noah Oppenheim, Grant Pierce Myers,...
Diễn viên: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter,...
Sau "thảm hỏa" FIM+, không nhớ vì đâu mà lại xuất hiện trong một cái lồng sắt, càng khó tin hơn khi nó dẫn tới vùng đất cô lập cổ quái mà người ta vẫn gọi là Trảng. Ba bề bốn bên là những bức tường cao vời vợi với đám dây thường xuân xanh biếc...
Cũng chả hiểu vì đâu em bỗng chốc tiến hóa từ Đầu xanh lên tận Tầm đạo sinh, được lượn lờ vi vu trong cái mê cung kỳ dị thay mình như thay áo mỗi ngày...
Gạt đi nỗi hoang mang và sợ sệt, em đã vẽ lại bản đồ và ghi nhớ nó, hòng tìm được lối thoát. Theo thống kê, có khoảng 1.243 đường, thi thoảng bỏ trống vài đường tròn, vài đường chạy vì bản thân thấy không cần thiết. Cũng có lúc lầm lạc, nhưng rồi sau bao cố gắng, chạy xệ cả ấy em cũng tìm được đường ra, vậy mà như cụ Jigsaw nói, trò chơi mới chỉ bắt đầu...
P/s: Muộn còn hơn không & Đã xong <3