Ilo Ilo, là bộ phim đầu tay của đạo diễn Trần Triết Nghệ (Anthony Chen), lấy bối cảnh Singapore cuối thế kỉ 20 khi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 1997. Chuyện phim xoay quanh một gia đình trung lưu với hai vợ chồng (Teck và Huệ Linh) đều là viên chức phải vật lộn để sinh tồn trong bối cảnh nền kinh tế ảm đạm. Do người vợ có mang cộng với đứa cậu con trai Gia Lạc ngỗ ngược không có người quản lí, hai vợ chồng quyết định thuê một giúp việc người Philippines tên Terry về giúp đỡ việc nhà (tiêu đề Ilo Ilo bắt nguồn từ tên của một tỉnh của Philippines, quê hương Terry). Từ đây bao nhiêu chuyện bi hài, bao nhiêu yêu thương, ghen tuông, niềm tin, hi vọng, trách nhiệm, bất hòa,..bao nhiêu sắc thái trong cuộc sống của một gia đình nhỏ hiện ra dưới ống kính trung thực nhưng vô cùng sống động, tự nhiên của Trần Triết Nghệ. Một trong những bộ phim nhiều cảm xúc nhất năm 2013, nhẹ nhàng, đơn giản, gần gũi nhưng vô cùng tinh tế, lay động lòng người, riêng đoạn cuối phim có thể lấy nước mắt nhiều người. Về mặt cảm xúc, đây có thể coi là "Dì Đào" của năm 2013.
Ilo Ilo đã đoạt giải Camera d'Or (dành cho phim đầu tay) tại LHP Cannes 2013, đoạt nhiều giải thưởng quan trọng tại LHP Kim Mã 2013 trong đó có giải Phim hay nhất. Đây thực sự là một phim rất tuyệt vời. Cùng với A Touch of Sin, phim này là một trong hai phim tiếng Hoa nằm trong top 10 phim mình thích nhất năm 2013.
![]()