CONSTANTINE

Constantine là tên một thằng điên bị cho vào trại thương điên nổi tiếng ở thành phố với những kẻ điên tự cho mình cái tài năng trở thành nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị nào đó, kiểu côn trùng sâu bọ lòi ra từ mồm và tròng mắt trắng như được đổ mực bút xóa vô, sau khi vô trại được tận mắt thấy những kẻ điên hơn mình thì Constantine quyết định ra khỏi trại và đi bắt ma quỷ gì đó... sau đó gặp được một nàng tự cho mình cái khả năng trở thành thầy bắt quỷ tập sự hay gì gì đó đại loại vậy, và hai người yêu nhau đến trọn... bộ phim
Minireview of thằng dịch phim: Constantine hết sức giỏi giang, với tài năng bốc lửa từ tay, dọa gái, dọa ma quỷ các kiểu bằng một thứ tiếng đến Ả Rập Xê Út còn chào thua, hút thuốc vô độ (nay đã chuyển thành nhai kẹo cao su vô độ... hoặc cho vào mồm cái gì đó và xài vô độ), thằng dịch phim quyết định chơi tập nào ra sub tập đó. Theo dự kiến là cứ Flash, Arrow, Gotham... ra sub rồi thì đến lượt thằng này, nên mọi người cứ yên tâm mà hóng, từ năm 2005 tới giờ cơ mà 
Bonus ảnh đẹp + tranh thủ quảng cáo tí 