A Battle Of Wits 2006
墨攻
MẶC CÔNG
TRÍ GIẢ ĐƯƠNG QUAN - VẠN PHU MẠC ĐỊCH
NHÀ THÔNG THÁI RA TAY GIỮ ẢI,
VẠN THẤT PHU TRƠ MẮT ĐỨNG NGOÀI!
Hơn 2000 ngàn năm trước, chư quốc phân tranh xưng hùng xưng bá. Tranh quyền bá chủ.
Triệu quốc trong một lần xua binh tranh chấp thế lực với Yên quốc; đã quyết định trước tiên sẽ công hạ Lương quốc - một nước nằm ở giáp giới Triệu - Yên.
Lương thành ngoài phụ nữ nhi đồng, bá tánh bình dân ra, chỉ vẻn vẹn hơn 4.000 người đã bị 10 vạn đại quân Triệu quốc bao vây. Trong lúc nguy nan đó, Lương Vương đã cầu xin sự trợ giúp của Mặc gia - nhà thủ thành trứ danh - nhằm giữ thành chống lại quân Triệu. Sau bao chờ đợi, người Mặc gia cũng xuất hiện. Nhưng lại chỉ có một kẻ đơn độc, tướng mạo xấu xí. Đó là Mặc giả Cách Ly với chủ trương ứng chiến là (Kiêm Ái - Phi Công) "Thương người như thương thân - Không công kích tranh đoạt"
Cách Ly đã có một chiến thắng thần kỳ! Làm cho Triệu quốc không thể tấn công, phải chịu lui binh. Sau đó, Cách Ly vừa chuẩn bị ứng phó với sự tấn công ồ ạt bất cứ lúc nào của quân Triệu, lại vừa đích thân luyện binh; chế tạo các loại vũ khí đặc biệt. Khiến cho trên dưới trong Lương thành vững vàng tâm lý "không bao giờ chịu khuất phục". Đã vậy, Cách Ly còn nhận được sự ái mộ của Dật Duyệt tướng quân!
Thế nhưng...
Sát khí đằng đằng đã bao trùm địa phương nhỏ bé này...
Hãy theo dõi bộ phim để nắm được các diễn biến...
Theo
http://movie.douban.com/subject/1455979/