
Đây là bộ phim dựng theo tiểu thuyết cùng tên của tác giả Sally Nicholls.
Bộ phim nói về những tháng cuối đời của cậu bé Sam McQueen 12 tuổi mắc bệnh bạch cầu.
Sam thông minh và ham học hỏi, và có quá nhiều thứ muốn làm trước khi chết.
Cậu cùng với người bạn Felix Stranger cố gắng thực hiện những ước nguyện cuối cùng của chính mình.
Trong quá trình đó, cậu tìm cách giải đáp những câu hỏi không ai trả lời về cái chết.
Câu nói hẳn sẽ in sâu trong lòng người xem: [I]"Khi bạn đọc được cuốn sách này, mình hẳn là đã chết."
[/I]
Mình đến với bộ phim này vì trước đó rất thích Robbie Kay, nam diễn viên vai chính, Sam.
Ai đã xem Once Upon A Time hẳn là biết cậu này trong vai Peter Pan. Ban đầu những tưởng cậu này thuộc dạng hotboy, đóng mấy vai ngầu ngầu ác ác thì dễ.
Sau khi xem xong bộ phim này, không chỉ ngã ngửa vì tài năng diễn xuất của Robbie, mà phim còn lấy đi cả tô nước mắt của mình (chưa tính tiền khăn giấy TT,.TT).
Hy vọng những ai thích phim tâm lý nhẹ nhàng sẽ xem để cảm nhận cảm giác của những đứa trẻ xấu số mắc bệnh ung thư khi tuổi đời còn quá nhỏ.