Phim hay, chỉ tiếc cho Gatsby vì quá tự tin về bản thân mình, cũng như không thoát nổi quá khứ nghèo khổ của mình. Sự thúc ép của Gatsby đối với Daisy chỉ làm cô ấy sợ hãi và luống cuống trước sự quyết đinh của mình.
Tôi yêu Gatsby, và thông cảm cho Daisy, nhưng ghét sự tuyệt tình ở phút cuối của cô ấy, phải chăng cô ấy không dám đối mặt sự thật là mình chính là người lái xe.
Bộ phim là tấn bi kịch của một tình yêu mãnh liệt.
P/s: công nhận cha đóng Spider Man diễn hay ghê, đâu đó vẫn thấy cái khù khờ, tỏ ra khó hiểu của chả. Sub phudeviet đã làm cho bộ phim cuốn hút hơn nhờ cách dẫn truyện đầy đau xót và ngưỡng mộ trước Gatsby của Nick.