Phim này đúng là các cảnh đánh nhau hầu như là vào ban đêm hết mà lại còn ở biển nữa nên hơi tối, nhưng ko đến mức không thấy gì. Nếu các bác mà bạn nói đi xem về bảo tối chắc là coi họp báo hôm qua, nó cho coi 3D mà lại là cái 3D Dolby kính dày cộm nặng như gì, ko được 3D RealD kính nhẹ như Mega hay Lotte. Mình khuyên phim này nên coi 2D đi, hình ảnh vừa sáng vừa thoải mái, khi nào có dịp coi IMAX thì hãy coi 3D
Đánh nhau phim này thì như mình nói đó, số Jaenger không nhiều, chỉ có 4 con của Mỹ Nga Tàu Úc thôi, quái vật nó xuất hiện mỗi lần cũng chỉ vài con, nên toàn là đánh tay đôi hay là 2 con Kaiju cùng cho con Jaenger ăn hành. Con nào con nấy nặng cả mấy ngàn tấn, cao gần 100 mét nên coi tụi nó đập nhau rất phê. Hoành tráng thì cũng có nhiều cảnh hoành tráng, nhất là mấy đoạn trong thành phố. Hôm qua mình coi ấn tượng với 1 cảnh kết liễu Kaiju rất đẹp, mà sau cảnh đó cả rạp đều vỗ tay. Đó là cảnh ...
Nếu chỉ xem phim giải trí và mãn nhãn thì phim này coi không phí tiền đâu bạn, cố gắng coi ở rạp nào có phòng to ấy cho nó đã![]()