Hôm trước mới xử xong vài phim, vào đăng nhận xét phát:
1. Chronicle (2012)
Đại loại nội dung kể về mấy thằng choai choai bỗng có được khả năng siêu nhiên, gặp vài phản ứng phụ, gặp khó khăn trong kiểm soát khả năng đó trước cơn giận dữ và thế là... ta có phim để xem.
Nói chung là mình trước giờ không thích cái thể loại kiểu như quay tay này.Kiểu quay này mình chỉ thích ở phim tài liệu/phóng sự hơn.
Kiểu nội dung chẳng có mấy mới mẻ, vẫn kiểu thanh thiếu niên tự kỉ do môi trường sống đầy bạo lực(mồm miệng/hành vi thế ăn đòn là đáng).
Tuy là một dạng kiểu superhero(???) nhàm chán nhưng nó vẫn đủ thu hút mình theo dõi đến cuối phim. Công nhận kiểu quay tay này khá hợp với phim, tạo cảm giác thật hơn cho người xem. Hứa hẹn có phần 2, và chắc chắn mình sẽ xem tiếp.
Cái sub Việt dịch tạm nhưng toàn viết tắt với nhiều chỗ loạn xà ngầu nên tắt phựt nó đi xem sub E cho lành.
Nó hấp dẫn mình thật nhưng bảo mình xem lại thì quả thật chả có hứng. Chấm điểm: 6/10 còn cao hơn Green Lantern, mình cho có 4/10
2. Quick (2011)
Ờ thì lại phim hành động cháy nổ đùng đùng với những màn đua xe tốc độ để tránh bị bom cho banh xác....
Nói chung mình khoái thể loại hài hành động giải trí nên những phim kiểu này mình rất khoái nên đánh giá của mình đôi khi có phần thoáng hơn những thể loại khác. Cái đoạn thằng lái xe tải chở gas ngủ gật với cái chốt lỏng lẻo khiến khối chú phía sau dính chưởng làm mình chả hiểu sao cười vật vã, chứ thường mà như thế chắc có mà ngồi chửi rủa luôn rồi.
Cái hạt sạn to đùng đùng mà mình thấy thật vớ vẩn nhất chính là lúc thằng nam chính trao đổi với thằng đặt bom rằng sẽ đội nồi cơm điện thay nữ chính... Hai đứa nó đứng bên bờ biển, tháo mũ ra rồi sao không tiện tay quăng phựt nó xuống biển luôn đi, lại còn đội vào chi nữa.
Sub Việt phim này chắc vừa nghe vừa đoán mò nên nhiều chỗ sai tóe lóe, mất cả thiện cảm.
Chấm điểm: 8/10
3. Just Go With It (2011)
Nội dung thì 1 anh bác sĩ thẩm mĩ vì mê gái mà quyết định làm 1 kế hoạch giả về cô vợ do trợ lý đóng giả sắp ly hôn, rồi từ đó mà bao chuyện rắc rối xảy ra....
Phải nói đây là phim hài khá nhất của Adam Sandler mà mình từng xem cho tới giờ. Tương tác giữa các diễn viên khá là tốt, nhất là hai diễn viên nhí với người lớn. Jennifer diễn khá tốt trong phim này. Một câu chuyện đơn giản nhưng những gì nó mang lại khá hay với bản thân mình dù mình không cười nhiều khi xem bộ phim hài này.
Sub Việt: chẳng rõ, vì mình xem trên HBO
Chấm điểm: 8/10
4. Sherlock Holmes: A Game Of Shadows (2011)
Cuộc phiêu lưu chống lại giáo sư Moriarty của Holmes tưng tửng cùng bác sĩ Watson lại tiếp tục.
Phần này hài hơn phần trước, vì độ "chập mạch" của Holmes tăng theo cấp số nhân vì Watson đi lấy vợ. Phần này bối cảnh tối quá, xem đau cả mắt(HP còn tối hơn mà cũng không đến nỗi đau mắt như phim này. Công nhận "chuyện tình" của 2 tên này khá hay, có lẽ nên về sống với nhau mới phải.
Sub Việt: đã ném gạch và bị đáp trả...
Chấm điểm: 8/10
5. Moteki (2011)
Nội dung kể về một anh chàng tầm thường khoảng hơn 30 bỗng đến thời kì "Moteki"(được chị em phụ nữ hâm mộ cuồng nhiệt)....
Mở đầu phim khá là hứa hẹn, nhờ cảnh anh chàng bị đâm, tưởng tượng ra đang nằm quan tài... Cái đoạn mình khoái nhất phim chính là đoạn sau đó, mơ mặc đồ lễ hội, xung quanh bao chị em xinh đẹp vậy quanh(được thế có bị đâm cũng mãn nguyện) Nhưng thật sự về sau mình thấy phim quá đuối, những gì được diễn ra không có giống như trong quảng cáo mà mình trông đợi. Bù lại, nhạc phim khá tốt, khá hợp với không khí trong phim.
Sub Việt: không có.
Chấm điểm: 5/10
Tạm thế đã, mình chỉ có thể nói hay hay không chứ cũng chẳng biết phải diễn giải ông đạo diễn thế nào, diễn viên diễn ra sao, những yếu tố khác nó thế nào nên bà con nương tay mà đáp gạch men thôi nhé.![]()