Mấy đồng chí này không đồng chí nào có tài lãnh đạo cả! Cỡ như Rob thật sự không có tài lãnh đạo nên chết là phải, không có gì để buồn cả. Một người muốn lãnh đạo, thống nhất quần hùng thì cần có sự gian hùng của Tào Tháo, sự thâm hiểm của Lưu Bị, sự tàn nhẫn của Doanh Chính hay Chu Nguyên Chương. Như thế mới có thể làm nên chuyện lớn. Rất tiếc là Rob không có được BẤT CỨ ĐIỀU NÀO trong những điều đó! Truyện còn dài, chưa biết Hươu chết về tay ai. Nên cứ bình tĩnh và thưởng thức. Có lẽ 10 năm nữa (khi bạn đến cái tuổi mà nhìn sự việc gì cũng phải suy nghĩ 3 lần )bạn đọc lại và sẽ thấy những điều mình nói là đúng!