Man Of Steel (2013) - Còn hơn cả một siêu phẩm bom tấn !
Tình hình là em mới tham gia PDVCũng mới tập tành viết review, giờ cũng muốn tham gia cùng forum, tự viết một cái gì đó ở up lên đây, nhận đủ tạ gạch để lấy kinh nghiệm
Có gì mọi người cứ nói thẳng để em còn rút kinh nghiệm
Phần I: Preview (Vài dòng trước lúc coi phim)
Như các bạn đã biết, hầu hết những phim về Superman gần nhất đều bị coi là không thành công sau khi ra rạp, nhìn từ một góc độ nào đó, những phim đã ra đều không thể hiện đúng được sức mạnh và khả năng của Sup, một người đến từ hành tinh Krypton với sức khỏe và những khả năng phi thường, chính điều đó đã phần nào làm các fan thất vọng vì ko thấy được một Superman oai hùng, sức mạnh vô song trên màn ảnh, thậm chí còn bị.... dìm một cách quá đáng, yếu hẳn đi trông thấy. Từ ngày có thông tin rằng sẽ có thêm 1 phim nữa về Superman, cụ thể là khi biết Superman sẽ đc reboot và lấy tên là Man of Steel, mình đã nghi ngờ về khả năng thành công của phim, và khi biết được trong đoàn làm phim có sự xuất hiện của Christopher Nolan trong vai trò nhà sản xuất, mình lại càng lo lắng hơn cả vì sự thành công của The Dark Knight của Nolan ko phải đến từ hành động mãn nhãn, mà đến từ tình tiết, tâm lý của nhân vật, chính vì vậy mình sợ rằng MoS sẽ đem đến một màu u ám, u ám của cốt truyện, tình tiết, tâm lý nhân vật, còn về hành động thì..... fail toàn tập (mình ko đánh giá cao action của The Dark Knight)
Phần II: Review
Kể từ khi MoS bắt đầu chiến dịch PR phim rầm rộ và hoành tráng (ở Mỹ thôi, VN chả thấy ho he gì, đến nỗi sát ngày chiếu mới có người biết là có phim này) mình bắt đầu có một niềm tin mãnh liệt rằng phim sẽ thành công, và hôm nay đi xem quả là mãn nhãn, là bộ phim đáng đồng tiền ra rạp nhất của mình từ trước tới nay.
Lần đầu tiên 1 bộ phim nói về Siêu Nhân mà lại không có chữ Super-man ở tựa phim, nó cũng coi như một thời kỳ hoàn toàn mới cho hình tượng siêu anh hùng lớn nhất của thế giới.
Trái với dự đoán của nhiều người về tình tiết trong phim là sẽ chiếu từng phần, từng quãng thời gian trong cuộc đời của Sup, phim lại dùng hiện tại xen kẽ với flash-back (hồi tưởng, ký ức) để kể về tuổi thơ của Clark Kent. Vì ban đầu bộ phim được quay có tổng độ dài là hơn 3h, nhưng đến phần hậu kỳ, cắt xén đi nên chỉ còn khoảng 2h30 phút, điều này đã làm tình tiết phim có phần được đẩy lên nhanh hơn, nhưng người xem vẫn hoàn toàn nắm bắt được nội dung.
Action của phim chỉ có thể gọi gọn trong câu "Không gì bằng!!!", thực sự là quá đỉnh, ko hề quá lời khi nói The Avengers, thậm chí là tất thảy series bên Marvel cộng lại cũng chưa chắc bằng được MoS về mặt hành động, kỹ xảo. Với Zack Snyder bạn hoàn toàn có thể an tâm vào những cảnh quay hoành tráng, kỷ xảo tuyệt đỉnh (300, Sucker Punch). Từ đầu chí cuối, gần như ko lúc nào là ko có đánh nhau, và càng về cuối phim thì action càng quyết liệt, đủ làm bạn nghẹt thở. Có một lời khuyên giúp bạn cân nhắc chọn bản 3D hay 2D digital rằng với những cảnh bay lượn của Superman, xem 3D là điều vô cùng tuyệt vời, nhưng nếu muốn xem cảnh chiến đấu, đánh nhau thì tốt hơn hết các bạn nên xem 2D digital, vì action diễn ra rất nhanh, nếu coi 3D bạn sẽ khó có thể theo dõi được.
Về tuyến nhân vật, mình thích nhất nhân vật Đại tướng Zod (Michael Shannon), villain, vai phản diện chính của phim, Zod ko hẳn là người xấu, những gì hắn làm đều là mong muốn những điều tốt đẹp cho đồng loại của mình.
Phải nói rằng Henry Cavill quá.... đẹp trai Những gì các bạn nhìn thấy ở trailer, poster ko thể thể hiện hết được độ hot của Superman phiên bản đầu tiên không phải người Mỹ đóng này. Từ ánh mắt, đôi môi cho đến cử chỉ và đặc biệt là phân cảnh "shirtless", tất cả đều toát lên một vẻ đẹp hoàn hảo của Henry Cavill, có thể nói rằng còn hơn cả Chris Hemsworth (Thor) hay Chris Evan (Captain American) bên ở những phim cùng tên. Bộ suit được thửa riêng cho Superman cũng phần nào làm toát lên vẻ đẹp của Henry Cavill, điều mà bên Marvel làm chưa được tốt với các nhân vật của mình.
Vai Lois Lane của Amy Adams là vai rất quan trọng trong phim, nhưng mình ko thích Lois của MoS, ở cô thiếu đi chút gì đó quậy của một nữ nhà báo như trong comic, ước gì Amy có thể đem một chút nổi loạn ở Giselle của Enchanted sang Lois Lane của MoS, như vậy mới đúng chất của Lois Lane, nữ nhà báo, người yêu anh Superman. Còn 1 điều nữa, đừng để trailer đánh lừa bạn, nếu bạn đi coi Sup một phần vì muốn ngắm Lois thì bạn sẽ phải thất vọngLois mặt ko thật sự đẹp vì đã luống tuổi, đặc biệt một số phân cảnh hở tay lại thấy do làn da..... xâu tệ của Amy
Mình cũng thực sự bị sốc
2 người cha của Clark, một cha nuôi và một cha đẻ, cả 2 đều quá tuyệt vời. Với cha nuôi là Jonathan Kent (Kevin Costner), bạn sẽ được nghe rất nhiều câu thoại hay từ ông, nhân vật giúp phim có sự cuốn hút từ những điều ý nghĩa nhất trong phim. Còn người cha đẻ là Jor-El (Russell Crowe), ông lại là nhân vật hiện thân cho trí tuệ, sự lương thiện và biết hy sinh bản thân mình, dù là một nhà khoa học nhưng võ nghệ của ông cũng sánh ngang với Đại tướng Zod, người được sinh ra để làm một chiến binh.
Nolan ở đâu, Hans Zimmer ở đó, nhà soạn nhạc phim đại tài đã mang đến cho MoS một sức cuốn hút kỳ lạ đến từ âm nhạc, chỉ nội cái tên Hans Zimmer thôi cũng đã đảm bảo một điều chắc chắn rằng mình sẽ ra rạp, và mình chưa bao giờ phải thất vọng với Hans Zimmer cả, ông là số một trong giới soạn nhạc phim, đã quá nổi tiếng với Inception, The Dark Knight, Gladiator, Lion King....
Mới chỉ có một mình Superman mà đã hoành tráng hơn hẳn The Avengers, mình tự hỏi ko biết đến khi cả tập đoàn Justice League lên phim thì độ hoành tráng sẽ đến nhường nào. Bạn thử tưởng tượng, The Avengers oánh nhau trong một vùng những chỉ làm sập vài cái tòa nhà, hỏng vài tuyến đường, còn MoS quay đến đâu.... sập đến đó, rồi cuối cùng thì.... nát bươm cả cái thành phố, tất cả chỉ còn là bình địa với ngổn ngang đất đá, sắt vụn mà thôi.
Man of Steel chắc chắn là siêu phẩm bom tấn lớn nhất trong hè này, bạn sẽ không phải thất vọng nếu đã quyết định ra rạp.
Tự tin chấm phim 9/10
Link torrent bộ OST của phim