Chiêu thức dụ khị mới của bọn đa cấp Hoàng Kim Thế Gia
Số là mình có một nhỏ bạn từ hồi cấp 3. Giờ gặp lại trên ĐH thì được nó mời đi sinh nhật. Đi tới sinh nhật nó mới biết đấy là sinh nhật tập thể tháng 5 của một CLB gọi là Lửa Xanh (nhờ tên nào check giùm mình CLB này). Nó có thành viên ở nhiều trường, HUTECH, HUFLIT, UEH,... và theo mình nhớ có hai điều hành viên (đại loại vậy); một ở Phú Nhuận, một ở Q10. Cuối bữa sinh nhật, MC giới thiệu một bà nội nào đó, nói là cố vấn của công ty doanh nghiệp gì gì đó. Bả lên kể một đống chuyện bài học về cuộc sống, chung quy là thay đổi thái độ sống tích cực. Xong rồi bả nói có một hội thảo doanh nghiệp giao lưu sinh viên gì gì đó, bảo mình đi đi.mình thấy hơi lạ mình là lính mới mà lại được chăm sóc dữ vậy.
Có một ông kia lại hỏi han này nọ, rốt cuộc cũng đi vào chuyện là bảo mình đi cái hội thảo. Trong đầu mình nghĩ mình đã nói đồng ý hồi nào đâu mà cứ nói như đúng rồi vậy.
Thời điểm hội thảo là sáng hôm sau, mà lúc đó mình bận đi phỏng vấn Tiếp sức mùa thi nên nói chung là không đi được. Lúc đó mình cũng chưa biết CLB đó là tay chân của bọn đa cấp HKTG.
Đến thứ hai, có người báo cho mình thứ 2 có sinh hoạt CLB. Nhắn tin cho nhỏ crush thì nó nói để suy nghĩ, thế là mình hăm hở vác đít đi tới cv Tao Đàn họp, cuối cùng đéo có nhỏ. Tuy nhiên, cũng ăn chơi, rồi cuối giờ cũng có bà cố vấn đó nữa, và bả cũng nói với mình hôm nay (thứ 3) có một buổi hội thảo của doanh nghiệp mẹ gì đó. Có điều lạ là mình hỏi bả tên công ty mà bả éo chịu nói, thế đéo nào mà mình cũng đồng ý đi mới ghê chứ. Sáng hôm sau đi cùng một bà khác hộ tống thì mới biết tên HKTG, trong đầu mình đã ngờ ngợ tới một đám đa cấp rồi(vậy mới mập mờ như vậy). Vào đến cổng công ty thì được bảo là đưa 50k lấy thẻ khách mời, ra thì được trả lại. Xong mình được bả dẫn đi (mà cái kiểu cứ nắm mìnhy mình đi như tù nhân ấy =]], sợ mình bỏ chạy, mình thì đứng khoanh mìnhy trước ngực quen rồi). Được dẫn đi giới thiệu hoạt động xàm xí gì đó của công ty, rồi đến quầy trưng bày sản phẩm. Bả nói sản phẩm công ty không bán, không tiếp thị thì mình đã hiểu. Một đám đa cấp. Xong mình lại được dẫn đi giới thiệu một anh nào đó tên Thông, cũng gặp luôn các ông bà nội ngoại trong CLB hôm trước (đến đây mới hiểu đó là đám tay chân của bọn này, chuyên dụ dỗ sinh viên năm 1, trẻ em ngây thơ, thiếu nữ mới lớn vào đường dây bọn chúng). Hết giao lưu rồi tới hội thảo. Hội thảo kiểu kết hợp giới thiệu sản phẩm và giới thiệu công ty luôn. Mà mình thấy ai trong hội trường hầu như cũng bị tẩy não kinh vãi đái. Cứ ông giám đốc Quách Trung Duy (các thým check giùm mình tên này luôn, hắn bảo là dân kỹ thuật, cơ khí động học gì đó, quê Bến Tre) nói hay kêu gọi hưởng ứng thì bọn chúng vỗ tay hay hô “Có!” rất mạnh mẽ. mình thì vỗ tay như đuổi ruồi. Ổng vẽ vời chém gió gì đó về cái mô hình kinh doanh truyền thống và mô hình kinh doanh đa cấp hiện đại, vốn con voi và vốn con kiến, chém nghe mà tưởng nền kinh tế thế giới muốn sụp đổ tới nơi. Xạo vãi ra, thế thì người mình còn đi làm công ăn lương làm đếch gì. Lại cái gì mà mọi người cùng thắng, giúp người khác cũng hơi hơi sướng tai. Nhưng cũng may đã đọc nhiều bài về đa cấp chém bão nên tư tưởng luôn vững vàng theo đường lối cách mạng. Có nhiều cấp độ thành viên, từ đại lý rồi đến 1 sen đến 5 sen, sau đó là đổng sự, ĐS vàng, ĐS kim cương. Mấy 3 sen, 2 sen vào bảo mình ghi chú, mình chỉ ghi đc 4 chữ “HKTG” cho có cái gọi là ghi.
Hết màn tra tấn hội thảo, xong lại ra đến màn giao lưu bên ngoài. Tra tấn lỗ mìnhi suốt từ 9h đến 11h30. Đầu tiên là bà tên Trâm rồi lại tới ông tên Khang, rồi lại có một lãnh đạo nào đó tới cùng chém. Chúng nói em muốn vào cái vòng luẩn quẩn đầu tháng có tiền, cuối tháng hết tiền như những người làm công bình thường hay muốn theo đa cấp giàu có. Dường như thấy không thuyết phục được mình hay sao mà cả đống người lại cùng tra tấn
. Lúc mình nói cho về suy nghĩ 1 ngày thì ông Khang lại kể câu chuyện Lê Lai 3 lần cứu Lê Lợi, à lộn, Jesus 3 lần cứu một người nọ, đại ý là phải biết nắm bắt cơ hội
. mình vẫn giữ quan điểm là phải về rồi có thời gian suy nghĩ. Rồi có một ông nào đó già già lại nói xàm xàm. Cơ bản là mình nghe mìnhi này thì để qua mìnhi kia hết :”>. Muốn tham gia vào đấy thì phải trên 18, có người bảo trợ (người bảo trợ của mình hóa ra là nhỏ bạn của mình, thì ra cũng âm mưu từ trước mới mời mình đi sinh nhật), ký hợp đồng, và dùng bộ tài liệu của công ty (tăng cường hiệu quả tẩy não =]]). Bộ tài liệu gồm có giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép bán hàng đa cấp, các chương trình học của công ty, và cuối cùng là giấy phép, kết quả kiểm nghiệm của sản phẩm. Và đã tham gia thì phải đóng 340k để mua cuốn sổ và 2 chai để mua một sản phẩm của công ty. Cuối cùng mình cũng được về, bịa chuyện là lấy tài liệu ở trường
Trước khi về còn gặp ông lãnh đạo. Ổng hù cho một phát: “Tôi không cho em vào làm thì thằng giám đốc nào dám cho em vào làm”. mình cười không nói gì nhưng nghĩ trong đầu: “Xin lỗi, ông về mướn con mẹ ông làm ấy, tôi mà thèm vào làm công ty của ông à.” Xong, đi ra ngoài, được trả thẻ lại và lấy 50k, mừng húm. Chạy vọt lên xe buýt đến Bến Thành rồi về Bình Thạnh. :”>
Trên đường về xe buýt bà hộ tống chắc cũng biết tỏng là đã thất bại, nhưng vẫn ráng dụ mình các thým à. Nào là hãy tin tưởng cảm nhận của bản thân minh, đừng có tin lời người khác.Mình cũng chỉ ờ ờ chứ không nói gì.
Về lên mạng tra tên bọn khốn nạn này mới biết chúng tách ra từ Hưng Thời Đại, cũng là một bọn đa cấp khác. Thoát ra khỏi bọn này thật là mới hoàn hồn được. Hiện giờ đã chặn cuộc gọi và SMS từ bọn chúng.Tiếc một cái đối đãi chân thành với bạn cũ, thế mà nhỏ lại chơi mình một vố như vậy.
Từ giờ chắc cũng cạch nhỏ ra luôn.