Ý bạn là chuyển từ xưng hô như này thành như này phải không?
Thật ra mình thấy Rob và Mer là bạn thân nên để cậu - tớ, nhưng lúc Mer xúc động vì cái chết của vợ và bị Rob phản đối thì Mer không thân thiết gì nữa mà xa cách luôn, tôi - cậu. Còn để tôi - anh hay tôi - ông thì thấy xa cách quá, không giống bạn thân cho lắm (="=)m
Ùa mà phải hai ông này là bạn thân không vậy ta?
Cá nhân mình thì mình cũng đồng quan điểm với bạn loser, vì phim này ngoài cái plot quá ảo ra thì diễn xuất hơi bị chán, cảm xúc cứ bị gượng mà đánh nhau nhìn cứ đểu đều. Trừ bác Mer đánh cũng có vẻ xịn ra thì mấy bạn còn lại, đặc biệt mấy con phản diện nữ đánh như là múa đẳng cấp thấp ấy, xem cứ thấy giựt giựt. Chỉ nhờ cái kết quá bất ngờ, cộng thêm Felicity nên mình mới thấy phim này tạm được (thoại của Fec thì ảo thôi rồi

).
Ờ mà quên, mình nghi có khi còn tập nữa để chốt lắm. Giờ mới nhớ ra thằng Roy đã biết kết cục như nào đâu. Chắc còn tập nữa để kết màn này, mở ra màn mới, chứ kết ngang xương thế này đúng là quá cụt.