Hôm qua mềnh đi xem xong về thất vọng quá nên đi ngủ mẹ luôn, giờ mới lên làm 1 bài.
1. Một phần là do kì vọng cao quá nên thấy khá hụt hẫng.
2. Đi làm từ 7h sáng, chiều lên trường học xong chạy đi gym, chỉ kịp tắm là đi xem luôn nên thấy hơi mệt với oải.
3. Phát ngấy xem phim bằng tiếng Đức rồi, nhiều cảnh trên trailer xem thấy khá sướng mà vẫn những cảnh đấy nghe tiếng Đức thấy chán vl (nhất là đoạn hát ru)
4. Shaky-cam cực kì khó chịu!!! Toàn bộ các shots ở Quận 12 (20 phút đầu) và toàn bộ các cảnh action! Dụng ý của đạo diễn khi dùng shaky-cam ở Quận 12 là có thể hiểu được nhưng thật sự: hại nhiều hơn lợi. Còn shaky-cam cho mấy cảnh action thì để nhồi phim xuống PG-13 nhưng được quay và xử lí rất tồi tệ, lười biếng. Mấy phần sau mà không tìm director of action khác thì (quá nản với các cảnh hành động, có nhiều phim PG-13 khác nhưng hành động/bạo lực vẫn rất ngon).... Điểm cộng duy nhất của quay phim là những đoạn ở Capitol.
5. Lạm dụng DOF mỏng, blur kết hợp với lia máy quay nhanh + shots ngắn làm nhiều lúc mềnh phải WTF, thi thoảng thì còn ok nhưng thế này? Gary Ross đạo diễn Pleasantville đây hử?
6. Nhạc tốt, dùng hợp lí, nhưng một số cảnh hơi thiếu nhạc.
7. Diễn xuất ngon, điểm sáng là Jennifer Lawrence (Katniss), Woody Harrelson (Haymitch), Elizabeth Banks (Effie), Stanley Tucci (Ceasar Flickerman)... Jen vẫn giữ phong độ từ Winter's Bone.
8. Cách dẫn truyện có vấn đề, nhiều lúc đang làm rất tốt khiến mềnh khá sướng thì tự nhiên lại lằng nhằng chả đâu vào đâu như kiểu liệt kê. Đi kèm với cái trên là khả năng điều tiết và giữ nhịp phim.
9. Bám sát với truyện, những thay đổi khác đi đều tốt và hợp lí. Fan xì tinh dâu thì chắc thế là sướng và không phàn nàn rồi.
10. Hình ảnh đẹp, từ Quận 12 nghèo khổ cho đến Capitol hoành tráng, hóa trang, ánh sáng và trang phục rất kĩ lưỡng.
11. Về vấn đề cảm xúc thì cũng y hệt cách dẫn truyện, nhiều cắt cảnh rất tốt, tạo cảm xúc khá nhưng nhiều cảnh lại vô nghĩa với khá đơ đơ. Cái này là điều mềnh coi trọng nhất khi đánh giá 1 bộ phim: cảm xúc. Hay tại đọc truyện quá kĩ rồi nhỉ :7cool_waaaht:
12. Không có phát triển nhân vật của các tribute khác, thực ra cũng một phần không phải tại phim vì trong truyện là đúng như thế (theo 1 POV của Katniss nên Katniss biết gì thì mình biết nấy và Katniss không biết gì mấy về các tribute khác, người đọc có cảm giác như trong đầu Katniss nhưng lên phim thì không thể như thế được), phim có thay đổi 1 tí bằng cách cho Gamemaker/Ceasar giải thích với người dân Capitol, chiếu các cảnh ở ngoài phạm vi Katniss biết nhưng cảm giác các nhân vật khác nhạt nhòa hơn/không ấn tượng trong truyện. Đến 2 tribute phụ quan trọng nhất là Rue hay Cato cũng không tạo được cảm xúc lắm. Thêm nữa là cũng phải nhìn nhận là phần 1 này chỉ là cái nền cho các phần sau phát triển lên thôi, chứ nếu chỉ là phim 1 phần thì :6cool_beat_brick:
13. Chuyện tình cảm bị giảm xuống mức tối thiểu. Tốt. Mấy lão critics kêu phim tập trung vào nó nhiều hơn truyện chả hiểu xem phim kiểu gì.
14. Nói chung đi xem phim đừng mang trong đầu suy nghĩ và so sánh với những phim kinh điển về chủ đề tương tự (futuristic, dystopia...). Không phải mềnh nhé :1cool_byebye:
15. Đi xem với 3 người nữa (đều chưa đọc truyện) và 2 kêu chán, 1 cho 8/10.
Cố gắng lắm thì chắc mềnh cho được 7.