Dẫu có là vậy nhưng vẫn thật sự khó hiểu xem đến đoạn chiến tranh làm gia đình Diệp vấn khó khăn, hi vọng lại sẽ có 1 cuộc chiến như trong phim của Chung tử đơn, tự nhiên đùng 1 cái, quay ngoắt qua Cung nhị, mà bà này trả thù xong thà ngỏm luôn đi cho đẹp hình tượng -> lại đi hút thuốc phiện rồi múa may tùm lum 1 mình, cuối cùng ngỏm lãng xẹt rồi nz cảnh mình thấy rất thừa.vd như:
_Cảnh thằng Mã Tam đánh nhau trong mưa -> chẳng hiểu đánh ai, để làm gì???
_Cảnh Diệp vấn đánh máy thằng đến võ quán gây sự -> ko có đầu ko có đuôi vấn đề
_Cảnh Mã Tam đánh nhau ở tiệm cắt tóc, chẳng hiểu nó và thằng béo lảm nhảm vấn đề gì???
Rồi nvat vợ Diệp vấn của chị Song nữa, lúc đầu khá đạm nét, nhưng chẳng hiểu nửa sau chi ấy lặn đi đâu mất, nhọc