Crassus cuối phim đóng đinh cả Kore lên, đây cũng là kẻ qua được ải mỹ nhân![]()
Tks bác vì thông tin về Xê da nhé![]()
Chính xác thì Caesar đại đế mà chúng ta biết chính là Caesar ở trên phim nổi tiếng với việc lấy cleopatra, bị hội nguyên lão ám sát và câu nói kinh điển "Ta đến, ta thấy, ta chinh phục".
Mọi người ngày xưa xem phim thì tưởng ông ta làm vua vì ông ta có quyền lực rất lớn nhưng sự thực lại không phải vậy nên mới gây ra nhầm lẫn chức tước với ông cháu.
Điều mình không thích nhất ở phim này là dựng nên 1 Crassus quá mưu lược còn a Caesar hoành tráng trong lịch sử thì lại là 1 a khôn lỏi, ăn theo hết sức nông cạn![]()
Lại còn bị 1 thằng trẻ trâu thông ass,haizz
Trong lịch sử, không có dẫn chứng cụ thể nào về việc Ceasar có công lớn trong việc đánh bại Spartacus, mà chỉ có Crassus với Pompey thôi. Tuy nhiên, đạo diễn lồng Ceasar vào câu chuyện vì danh tiếng của Ceasar, Spartacus chỉ có thể bị đánh bại bởi những con người danh tiếng trong lịch sử, các bạn đừng quên Ceasar là một trong những danh tướng giỏi nhất trong lịch sử và chỉ có những con người như vậy mới đánh bại được Spartacus "Thần Thánh".
Mong nhà đài Starz sẽ làm phần tiếp theo về Caesar
Mong cứ làm mãi đến khi Rome sụp đổ thì hay![]()
Mỹ nhân, anh hùng khỉ gì, đó là minh chứng cho rào cản không thể xoá bỏ giữa nô lệ và bọn quý tộc thôi. Ở thời đại này thì không có chuyện nô lệ đứng ngang hàng với bọn quý tộc được. Kore đã trả cái giá quá đắt khi đặt cuộc số phận vào tay Crassus, có lẽ cô ta quá tin tưởng tình yêu của Crassus dành cho mình, về giá trị nhân cách thì thằng Tiberus đáng phải bị giết (chính Ceasar cũng đã thừa nhận thằng Gay đó không đáng sống trên đời) nhưng cuối cùng Ceasar cũng đứng bàng quang nhìn Kore chết, đơn giản sinh mạng nô lệ thời này như chó mèo cả thôi.
Last edited by doiluchayquen; 04-15-2013 at 12:09 PM.
Bọn La Mã chuyên có kiểu trừng phạt bằng cách đóng đinh kẻ thù lên cây thập giá theo suốt con đường về Rome nhỉ. xem phim Rome cũng thế, khi Ceasar đi chinh phạt xong bắt kẻ thù về đóng đinh hết, cả phụ nữ già trẻ bị hết, còn thằng Vua của kẻ thù thì bị nude 100% mang về Rome chế giễu. Đúng là man rợ vãi. Nhưng mà phải nói 1 điều rằng trang phục của phụ nữ Rome ngày xưa đẹp và gợi cảm thật, diêm dúa nhưng thanh thoát he he
Đúng là mọi con đường đều trở về Rome. Ko có Rome thì ko có lịch sử, cho nên mình rất yêu Rome, yêu nước Ý![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)