Em xin được có mấy lời với 5 vị trưởng lăo ạ:
-Em thấy việc các anh bức xúc, chán chường trước hành vi lấy cắp sau đó kinh doanh sub 1 cách trắng trợn của các trang web phim là điều hoàn toàn hợp lí. Công sức các anh bỏ ra, nay lại bị kẻ khác cướp đoạt trắng trợn, sau đó ngang nhiên mang ra kinh doanh. Em anti các trang phim online, nhưng mấy bữa Tết có vào nhà bạn em chơi, rỗi, ngồi xem phim nó download ở máy tính, toàn là phim ở các trang xem online, xem qua sub thấy toàn đúng chất PDV ta. Thế mà các trang đấy không thèm để credits, xin thưa, đến bố chúng nó cũng không dịch được sub hay, chuẩn như ở PDV nhà ta.
-Vậy th́ phải làm sao? Chẳng nhẽ giờ không làm sub nữa. Thưa các anh, nếu các anh - những con người tài năng nhất, mà không làm sub nữa, th́ dân mạng bọn em chết chắc các anh ạ. Chất lượng sub ngày càng kém, giờ th́ chỉ nhiều sub dạng Google trans qua loan, rồi lỗi, rồi nhân xưng nhầm lẫn tùm lum cả. Không có PDV, th́ càng xem phim, chỉ càng thấy ngu đi, phim từ hay chuyển qua dở. Ví dụ điển h́nh là phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn": nếu không có bản biên tập lại của các anh, th́ giá trị của phim khi xem bị giảm đi đáng kể (có sub dịch Chúa tể Sharon thành Ma Vương Sharon---> ??? sao lại lẫn phim Tàu vào đây). Vậy nên, thôi th́ các anh thương bọn em, thương lấy những người yêu quí PDV ta.


Reply With Quote