Review: Rise of the Guardians
Ông già Noel Santa Claus, nàng tiên răng, Easter Bunny, Sandman… đây đều là những nhân vật rất quen thuộc, một phần không thể nào tách rời của văn hóa Tây phương. Cùng thuộc về một nền văn hóa nhưng có vẻ như đây là vị thần riêng biệt và không có sự liên kết nào giữa họ. Vâng, không có một liên kết nào ngoài việc đây đều là những vị thần của trẻ em. Và chỉ cần một điểm chung như vậy là cũng đủ cho các nhà làm phim tạo nên một cuộc phiêu lưu đầy kì thú vệ họ.
Trong thế giới của Rise of the Guardians, những vị thần này cùng tồn tại, cùng thực hiện một nhiệm vụ chung: bảo vệ tâm hồn non nớt, ngây thơ của trẻ em khắp địa cầu khỏi sự đe dọa của ông Kẹ, Pitch, kẻ chuyên đi gieo rắc nỗi sợ hãi lên những đứa trẻ. Và lần này, sức mạnh của ông Kẹ đã vượt quá khả năng chống đỡ của họ. Sức mạnh của ông Kẹ ngày càng lớn dần làm các họ càng yếu dần đi, bởi sức mạnh của các Vệ thần phụ thuộc vào niềm tin của những trẻ em vào họ, nay đã dần mất đi và thay thế bởi những cơn ác mộng của ông Kẹ. Các Vệ thần này buộc phải tìm đến với Jack Frost, vị thần của băng tuyết và gió rét, người duy nhất có khả năng giúp họ chống lại ông Kẹ.
Ấn tượng đầu tiên về bộ phim này chính là phần hình ảnh rất tuyệt vời.
Đồ họa của phim đẹp tới đang ngạc nhiên. (animation, e ko biết nên nói từ này thế nào ‘_’) Có thể nói đây là bộ phim hoạt hình có phần hình ảnh ấn tượng nhất của năm 2012. Chuyển động của nhân vật cùng những tương tác vật lý đều rất thật và chi tiết. Bạn có thể thấy những sợi tóc của Jack Frost rung động đúng theo làn gió hay từng hạt cát được Sandman tạo ra. Các cảnh hành động cũng được làm rất tốt và thậm chí là rất ép phê, không kém gì các phim hành động dành cho đối tượng khán giả lớn tuổi hơn cả.
Phim được làm với định dạng 3D. Nhưng không như nhiều phim khác sa đà vào việc sử dụng kiểu 3D câu khách “rẻ tiền” như quăng quật, ném đồ vật vào khán giả, các cảnh phim đều được đầu tư kỹ, có chiều sâu và các lớp hình được phân rõ, một phần tạo cảm giác về bộ phim cho khán giả.
Tạo hình của các các nhân vật trong phim rất độc đáo và phá cách. Santa Claus trong phim là ông già Noel vẫn với râu tóc bạc phơ nhưng hai tay xăm trổ, mặc chiếc áo choàng lông thú và luôn sẵn sàng hai thanh kiếm khi chiến đấu. Thỏ Bunny giống như có chút gì đó được pha trộn từ Kangaroo từ châu Úc và anh chàng này cũng dùng boomerang để chiến đấu, vũ khí đặc trưng của xử sở này. Thay đổi lớn nhất chính là nàng tiên răng, không còn là một cô gái tóc vàng mặc váy trắng nữa, nàng tiên răng trong phim trông như một sinh vật nửa người nửa chim ruồi với bộ cánh sặc sỡ. Thú vị nhất chính là Sandman, vị thần cát ru ngủ trẻ em. Sandman không nói được mà dùng cử chỉ những đám mây cát tạo thành các hình ảnh để diễn tả ý kiến của mình. Một nhân vật rất ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Rất nhiều người cho rằng đây là một phiên bản Avengers dành cho trẻ em, ý kiến này cũng có phần đúng. The Avengers là biệt đội của các siêu anh hùng, Rise of the Guardians là biệt đội của các vị thần. Dù các nhân vật đều có đất diễn và không ai xuất hiện một các mờ nhạt, bộ phim gần như là cuộc hành hành trình của Jack Frost tìm lại chính mình. Khác với những miêu tả mờ mịt trong truyền thuyết, trong phim, Jack là một thiếu niên tốt bụng, ham vui và rất nghịch ngợm. Không giống như các vệ thần khác bận bịu với công việc, Jack mải mê rong chơi khắp nơi, quên ngày tháng. Nhưng thực ra đằng sau đó là một câu truyện đầy cảm động.
Tuy nhiên cốt truyện của Rise of the Guardians chỉ dừng lại ở mức bình thường. Đây hoàn toàn là một phim dành cho trẻ em. Dù là người lớn với đầy rẫy những ưu tư của cuộc sống thực đi nữa, cách dẫn dắt truyện phim chắn chắn sẽ không làm bạn thấy nhàm nhàm chán nhưng đừng mong chờ điều gì bất ngờ xảy ra, hay một câu thoại nào đó mang nặng ẩn dụ cả. Rise of the Guardians hoàn toàn là một câu truyện cổ tích về cơ bản. Đây cũng không hẳn là một điểm trừ bởi mặc dù được đặt trong bối cảnh hiện đại, phim không có bất kì chi tiết nào thuộc về văn hóa đại chúng của môt thời gian nào rõ rệt cả. Có thể 10, 15 thậm chí là 20 năm nữa khi trẻ em của thế hệ sau xem phim này, chúng cũng sẽ không hề thấy hụt hẫng bởi sự khác biệt văn hóa của từng thế hệ như nhiều bộ phim khác.
Không định thể hiện điều gì quá triết lý hay sâu sắc, Rise of the Guardians đã thực hiện được rất tốt những gì mà phim hướng tới. Một câu truyện đơn giản, nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa và vui vẻ. Phim là một lựa chọn xứng đáng để bạn ra rạp trong những ngày cuối năm này.