Quote Originally Posted by my9mare View Post
Nó nhảm vì:
- Nhân vật chính không có mục đích gì hấp dẫn.
- Từ đầu film đến giờ thì cốt truyện toàn, A râu xuất hiện lần 1, hỏi mày có chịu nhận tội công khai không? Các boss gật gật rồi sợ vãi tè thuê 1 đống bảo vệ. Nhưng A râu vẫn một mình lao vào và bắn chết sạch giữa mưa tên đạn lạc.
- Diễn xuất của nam chính cứ đờ đờ và buồn ngủ.
- Chấp cái vụ nhân vật chính đc training quá bá đạo đi, nhưng cả khu nhà người ta an ninh, cứ lúc nào anh ý xuất hiện thì cắt đèn, cắt hệ thống như thật cùng 1 lúc mà ko cần thằng đồng sự nào.
- Vụ mũi tên thì em ko dám ý kiến vì nó ảo mức độ thần thánh rồi
1- Thực ra bạn ý có mục đích là giúp bọn người xấu lầm đường lạc lối quay về lẽ phải chứ không hẳn là giết, chúng nó không nghe mới giết.
2- Thế nên mới có kịch bản bạn nói mà anh ấy học được võ Tàu cơ mà, ngầu lắm chứ bộ. Không thấy hội Châu Tinh Trì, Lý Liên Kiệt, Chung Tử Đơn a? Hội đấy cũng tránh đạn như thần còn gì
3- Chuẩn men, không bình thêm được câu gì.
4- Bi giờ bạn ý đã có đồng sự mới, ấu dè.
5- Công nhận ảo, cũng không bình gì thêm.

Tóm lại, phim này quả thật non tay, nhưng mà phim truyền hình superhero thì mình cũng không mong đợi nhiều. Hi vọng sau này nó khá hơn thôi.