Dịch xong phim này từ đời nào rồi nhưng xong lại bị mất hứng --> ngâm giấm em nó chua lè đến tận bây giờ mới upload.
Thông tin sơ lược: Detachment được chiếu ra mắt ở LHP Cannes vào tháng 5/2012. Phim thuộc thể loại tâm lý, kể về cuộc sống ở một ngôi trường trung học dưới góc nhìn của thầy giáo dạy thay Henry (Adrien Brody). Không thích bị cảm xúc níu chân, Henry luôn chuyển trường sau một thời gian ngắn và không làm giáo viên chính thức. Thời gian dạy ở ngôi trường mới đã tạo cơ hội cho Henry gặp gỡ 3 người phụ nữ: Meredith, một cô học trò bị tổn thương tâm lý, Sarah, một người đồng nghiệp tận tụy, và Erica, một cô gái ăn sương. Tất cả, cũng như Henry, đều vật lộn với một cuộc sống trần trụi, có quá nhiều nỗi niềm bị che giấu, nhưng lại quá ít tình yêu.
Cảm nhận: Với mình thì đây là phim đáng đợi nhất và cũng là hay nhất mình xem từ đầu năm nay. Có lẽ ai thích American Beauty sẽ thích phim này. Phim trần trụi, thực tế, đôi khi đến mức khó chịu nhưng lại khó quên, khiến người xem đồng cảm với sự ngột ngạt, cô đơn của nhân vật, và đến hết phim sẽ là một khoảng im lặng thật dài vì hụt hẫng lẫn thích thú. Đặc biệt là phim được dựng rất sáng tạo. Adrien Brody diễn xuất bằng mắt rất hay.
Mới đây báo TT-VH có review ngắn về phim: http://thethaovanhoa.vn/176N20120810...at-nen-xem.htm
Về sub: Nói rõ luôn là sub phim này khá khó dịch. Mới ngâm thơ, trích đoạn tiểu thuyết cổ điển đấy đã qua chửi thề loạn xị. Dịch cho "tới" để bộc lộ đúng tính cách các nhân vật là một việc mệt não. >_< Luôn có 1 bản dịch tốt hơn khi được chỉnh sửa, thế nên mình rất mong nhận được sự góp ý của mọi người.
Cám ơn và chúc mọi người xem phim vui vẻ. \^o^/