Chào cả nhà PDV thân mến.
Tôi rất vui vì dù ít dù nhiều, trong diễn đàn vẫn còn có những bạn thích xem và yêu phim Liên Xô cũ. Giữa muôn vạn thông tin, rồi các nguồn, các trang phim ảnh, đặc biệt là thông tin về những phim “hot”, phim “bom tấn” từng năm từng năm tung ra thị trường, chiếu ở các rạp, thì số lượng phim Nga thật quá nhỏ nhoi, quá mờ nhạt, gần như không được nhắc đến. Vì vậy, tôi muốn đóng góp ít nhiều về mảng phim này để diễn đàn mình thêm đa dạng, đồng thời để giúp cho những ai còn hoài nhớ lại quá khứ có được chút thư giãn khi xem lại những bộ phim ngày xưa. Thật ra mà nói, mảng phim Liên Xô cũ, đặc biệt là những phim kinh điển, có giá trị rất lớn về mặt nghệ thuật, về tư tưởng chủ đạo, về tính nhân văn. Chính vì vậy mà đến tận bây giờ, vẫn còn nhiều người thích xem lại.
Hôm nay tôi xin ghép 3 bộ phim kinh điển của Liên Xô mà tôi đã làm phụ đề từ rất lâu và đã giới thiệu ở nuocnga.net . Để khỏi tốn tài nguyên của diễn đàn, tôi xin đưa vào thành 1 topic “Chùm phim kinh điển Liên Xô cũ” – 3 phim “Thằng ngốc”, “Người thứ 41” và “Bim trắng tai đen”.