Lâu quá chả được xem, giờ trong 1 tối làm luôn mấy ep
Nói chung theo riêng ý mình thì ss5 cũng được, nhưng mà càng lúc tb càng nhiều tuyến nhân vật quá, làm mạch phim hơi bị loãng. Nào là vamps, nào là fairy, nào là werewolf, brujo, giờ lại thêm cái "ifrit". Những nhân vật kiểu như Sam, Luna, Crystal mình cảm thấy hơi thừa (nhất là Crystal, giờ tớ vẫn chả hiểu mấy cái were panther mang ý nghĩa gì nữa =.=)
Chẳng hiểu tb ra quyết định ra tiếp ss6 có phải là quyết định sáng suốt hay không, hay có lẽ phần này là nên kết thúc rồi.... quá nhiều nhân vật, ko tập trung vào các nhân vật chính như Sook, như Bill, như Eric... nữa.
Rồi là việc Sook cặp với Alcide mình thấy ko nên, nó gượng gạo sao ấy, may là có cái cảnh nàng ấy bị nôn kéo lại, ko thì teo. Ai đời vừa chia tay 2 anh zai xong, khéo chả đến một tháng đâu nhỉ, lúc thì tỏ ra là đau khổ quá, lúc thì lại vô cùng táo bạo.... nói chung ai dính đến bạn này thì kết cục ko được tốt đẹp mấy
Mặc dù cực cực kỳ thích true blood, nhưng tớ lại chỉ mong phim dừng lại ở phần này thôi, càng kéo dài thì hơi mệt. Với lại, các diễn viên của chúng ta đã có tuổi cả rồi mà vamp thì cần vẻ đẹp trẻ mãi ko già, trong khi anh Bill đấy, U40 rồi, mặt đầy nếp nhăn, chưa kể chị Anna Paquin năm nay U30, đang mang song thai (hình như thế), sang năm sinh con xong rồi đóng phim sợ không còn dáng đẹp để mà đóng mấy cảnh nude đâu ý
p/s: chắc là russel vẫn sống thôi, người giải thoái cho lão này có thể là Nora, hoặc cái bà xinh xinh hoặc cái bà già già (chưa nhớ tên) tại vì nếu chỉ dựa vào cái sợi dây đeo cổ thì cả 2 bà kia đều có đeo, cái bà già già thì toàn mặc kín cổng cao tường nên chưa rõ. Bọn sói theo sau thì có thể là wolf pack do mẹ thằng marcus dẫn đầu chẳng hạn (đoán thế
)


 
			
			 
			

 
					
					
					
						 Reply With Quote
  Reply With Quote