
Originally Posted by
osolemio27
Ồ, nhân tiện đây cho mình hỏi có bác nào biết phim này không: Phim kể về một đứa trẻ được sinh ra mắc chứng bệnh sợ vi khuẩn (không rõ chứng bệnh gì, đại loại là nó có sức đề kháng cực kỳ kém) và phải sống trong lồng kính. Bố mẹ nó đem nó về nhà và phải xây dựng phòng nó thành phòng cách ly đặc biệt. Việc học của nó do bố mẹ đảm nhiệm. Gần nhà nó có con bé hàng xóm hay qua nói chuyện cùng nó. Rồi mọi chuyện trở nên rắc rối khi nó lớn lên và thích con nhỏ, còn nhỏ thì thích thằng khác. Chỉ nhớ được ngang đó. Xem từ hồi nhỏ. Bác nào rành cho em tên phim với á