- Thằng Efraim tính bẩn, luơn lẹo, lão Ralph là người chi tiền còn bị nó ăn bớt. David cũng bị lợi dụng làm osin cho nó chứ chẳng phải tốt đẹp gì, lúc chưa cãi nhau đã bị nó lén hủy tờ cam kết ăn chia nữa là. Cái vụ bùng tiền đóng gói thì đúng là tham ko để đâu cho hết. Tình bạn kết thúc bằng 1 quả đấm là quá nhẹ cho nó.
- Tù kinh tế ở đâu cũng thế thôi, cứ nôn tiền ra đền bù thiệt hại là đi tù như đi chơi
- Đấu thầu hợp pháp, nguồn hàng thì chính phủ cố tình khuất mắt trông coi. Vì đơn giản là toàn vũ trang cho phỉ với khủng bố, sao mà đường đường chính chính ship thẳng hàng chính chủ qua cho dc, phải xài hàng của bên thứ 3 thôi
btw, thằng Efraim ở ngoài cũng ko phải dạng vừa, David đóng cameo trong phim còn nó thì kiện đòi tiền