Ý kiến của một thanh niên Fan DC sau khi đi xem BVS về sau 3 năm chờ đợi, bộ phim k tệ như đám phê bình nói, xem vẫn rất mãn nhãn đáng đồng tiền bát gạo, tất nhiên k phải hoàn hảo. Yên tâm k spoil chi tiết gì quan trọng ngoài những gì đã có trong trailer.
Xem tại Platinum Cineplex ở Times City, âm thanh dolby atmos nghe rất đã tai. Cảnh mở màn như trong trailer Bruce Wayne với xì tai Batman chạy vào đám khói chứ k chạy đi. Phần Bat theme nghe cực kì hùng tráng. Bat này k vô đối như các bác nói vì anh liều lĩnh vô cùng lúc nào cũng thích "làm tình tập thể" nên đôi khi vẫn k cân dc hết, vẫn dính đòn đều. Anh đánh rất gọn k hoa mỹ, nhanh và hiệu quả, cú nào ra cú đấy, võ công cao cường ở chỗ đó, anh k đánh kiểu Tàu đâu, ko lộn lộn xoay xoay khoe rằng ta đây có võ, anh là anh "don't give a fuck" các chú chết hay ko kệ mẹ các chú, ko què giò, gẫy tay thì chắc cũng cho hôn mê. Anh k ngại dùng súng, và súng bắn chết ng hay thì k thì k rõ. Anh làm Batman dc 20 năm rồi, trải qua nhiều chuyện tồi tệ nên cái quy tắc k giết người hoàn toàn có thể thay đổi. Điểm thiếu là anh Ben k dc thể hiện nhiều về khía cạnh Player Bruce Wayne.
Anh Sup thì vẫn vậy, vẫn con ong chăm chỉ đi khắp nơi cứu người, thế nhưng vẫn ăn chửi đều. Anh vẫn vật lộn tìm vị trí của mình ở trên thế giới, anh có ý thức hơn nhiều về cái khoản vô tình giết ng, khi cứu ng khác.
Tiếp theo là chị Gái Kì Quan, ít đất diễn nhưng khi xuất hiện thì rất ấn tượng, đặc biệt khi chị xuất hiện với vai Gái Kì Quan phần nhạc nền của riêng chị dồn dập cực đã tai.
Lois Lane vẫn vậy, phóng viên hiện trường hay lao đầu vào nguy hiểm, thường ở vai trò "Damsel in distress" luôn dc anh Sup cứu. Chị sẽ có vai trò rất quan trọng trong tương lai của DC phim qua vài cái tease về truyện Injustice.
Lex Luthor, dc Jesse Eisenberg thể hiện phong cách rất khác, có hơi tưng tửng, nhưng anh cài cắm các kiểu thì thôi rồi, cách nói chuyện thì cực kì hình tượng và triết lí, về độ tàn nhẫn theo mình thì anh còn tàn nhẫn hơn Bat nhiều, đéo care cái gì hết, làm mọi thứ để đạt dc mục đích của mình, thể hiện rõ khả năng "puppet master", anh thuộc dạng cái mẹ gì cũng biết, xem phim sẽ thấy rõ, điểm thiếu là về động cơ giết Sup k rõ ràng.
Các cảnh đánh nhau khỏi bàn, Zack Snyder luôn biết làm các cảnh hành động trở nên hoành tráng đẹp mắt. DOOMSDAY bá đạo lắm, đúng chất comics. Độ tàn phá vẫn dữ dội vô cùng, chủ yếu do DOOMSDAY mà ra nhưng dc cái k gây thiệt hại về con người.
Điểm thiếu sót là phim dài 2h30 nửa đầu sẽ có hơi chậm đối với một số ng, với mình thì k, thậm chí là nhanh nữa là khác, phim nhiều chi tiết nhưng lướt nhanh tạo cảm giác thiếu chiều sâu, tuy phim dài nhưng vẫn có cảm giác thiếu, muốn xem nhiều hơn. Phần set up cho các phim sau tương đối nhiều, vừa lợi, vừa hại cho phim, khiến ng xem tò mò về các phim sau này thành ra thiếu tập trung vào mạch phim chính. Mà hình như phim cắt mất câu thoại "it's time you learn what it means to be a man" của Bat. Chi tiết theo mình khá đắt là về một cái "tên" ai xem rồi sẽ rõ. Đặc biệt Zack Snyder đã dám làm một cái kết mà hầu như Fan k nghĩ ông dám làm, một điểm đáng khen.
Phim rất đáng xem, k hề phí tiền, đừng quan tâm critics quá, tự xem, tự cảm nhận về phim, tự quyết định phim hay dở thay vì dựa vào ý kiến ng khác.