Hồ sơ các vị thần phần 2.
Anh cả Hades.
Một trong số Bộ Tam quyền lực, là anh lớn nhưng lại là người cai quản địa phủ âm u, không chút sinh khí. Kết quả của việc này là do trò bốc thăm may rủi, Zeus cai tri Nhân giới và Omympia, Poseidon lại cai trị bảy biển còn Hades phải đi xuống địa phủ trong coi ngục thất Tartarus và linh hồn người chết. Hades vốn dĩ không độc ác như trong phim, ông chỉ đơn giản là lạnh lùng. Canh giữ nơi địa phủ còn có chó 3 đầu Cerberus. Một khi đã lên đò của lão Charon và đi sang bờ bên kia, nếu cố tình quay lại sẽ bị Cerberus tấn công và xé xác.
Hades ngồi trên ngai vàng của mình, tay cầm quyền trượng, đầu đội chiếc mũ vô hình của những Độc Nhãn rèn năm xưa. Cạnh bên có Persephone, vợ của ông. Giúp việc cho Hades còn có Minos và Rhadamanthus, hai vị quan tòa nổi tiếng công minh chính trực. Phàm kẻ nào phạm trọng tội, dù còn sống hay đã chết đều sẽ bị Erinyes, những vị nữ thần báo thù bám theo và tra tấn.
Đặc biệt nơi âm phủ còn có Thanatos, kẻ bắt linh hồn, thường xuất hiện ngay khi 1 người vừa lìa trần. Hypnos, thần mộng, cũng ở dưới trướng Hades. Chỉ cần 1 cú phẩy tay là Hypnos có thể đưa 1 người trần tới 1 giấc ngủ vĩnh hằn. Nhưng đáng sợ nhất có lẽ là Hecate, nữ quỷ thần có 3 đầu, cai quản lũ yêu ma dưới địa phủ. Hecate thường xuất hiện ở những ngã ba đường gieo rắt những lời tiên tri độc địa cho bất cứ ai xui xẻo gặp phải ả. Theo sau ả là những con yêu quái hình thù gớm ghiếc như Empousa hay Lamia.
Có chuyện kể khi người phàm tới số, linh hồn sẽ được thần Hermes đưa đi tới bờ sông Stix, linh hồn người đó phải có 2 đồng vàng để trả tiền đò cho lão Charon để sang bờ bên kia. Lão đưa đò này đặc biệt tham lam lạnh lùng và dù có nhiều vàng, lão vẫn mặc cái áo rách nát. Không có vàng thì lão không cho lên và một khi đã tới bờ bên kia thì dù có cho vàng, lão cung không đưa đi ngược lại. Người nào không có 2 đồng vàng thì sẽ kẹt mãi tại bờ sông, vĩnh viễn không siêu thoát. Do đó tập tục tang lễ của người Hy Lạp cổ là đặt 2 đồng vàng lên mắt người chết để trả tiền đò cho Charon.
Tuy là người cai quản địa phủ nhưng Hades cũng là thần của sự sung túc giàu sang vì ông nắm quyền cai quản những mỏ quặng nằm dưới lòng đất, đặc biệt là kim loại quý. Hơn nữa Hades cũng khá là chung tình, chỉ yêu mình Persephone chứ không lăng nhăng như Zues.