leon_thekid (10-09-2015), mp3sony (10-10-2015), nero13 (10-10-2015)
Phim OZ (1997-2003) cũng hay có ai dịch chưa các bác?
OZ là tên gọi mà các tù nhân nói về Oswald State Correctional Facility, nhà tù liên bang cấp 4 (cấp cao nhất) của Mỹ, nơi giam giữ những tội phạm nguy hiểm bậc nhất, người ta gọi "OZ" là tên con đường giải thoát của những người dưới đáy xã hội, nhưng không, OZ là nơi tận đáy của địa ngục giam cầm, nỗi sợ hãi tột đỉnh, thác loạn, tình dục, ma túy, sự tha hoá ghê tởm trong nhân tính và cả những loài "súc vật" nói tiếng người...
OZ là một trong những Series tiền đề của hàng loạt tác phẩm khai thác cuộc sống đằng sau song sắt ngày nay (như Prison Break, Breakout Kings hay nhà tù nữ trong Orange Is The New Black chẳng hạn). Nội dung của nó không phải được dán nhãn 18+ mà là 21+ với các tình tiết bạo lực đậm đặc, nói tục và nói bậy tần suất cao và cả những nội dung tình dục đồng tính nhạy cảm, tất cả tạo nên một mảng tối hiện hữu rành rành nhưng không ai "muốn" trải nghiệm thật sự.
OZ không nói về sự hoàn lương trong nhân tính của con người, quan niệm của cả bộ phim rất rõ ràng: đã là quỷ dữ thì suốt đời vẫn là quỷ dữ, con người mà đã có tâm ác thì suốt đời vẫn không thể trong sạch. Thế giới trong OZ trần trụi và tục tĩu lắm, nên có lẽ những tâm hồn nhạy cảm nên cân nhắc trước phim này tránh khỏi sốc văn hoá nặng nề.
Trong OZ, các phạm nhân vừa phải đấu tranh giành giật sự sống, vừa phải chà đạp lên nhau và vừa phải cố gắng tìm cho mình một lẽ sống, mỗi người mỗi cảnh, từ anh luật sư hiền lành vô tình gây tai nạn phải ngồi tù cả 1/3 đời người cho đến những tay giang hồ bặm trợn thậm chí cả những tên biến thái ăn thịt chính đấng sinh thành,... cái nhà tù chỉ hơn trăm con người nhưng cảm tưởng như những thứ nhơ nhớp, tệ nạn và xấu xa nhất đáy tận cùng của quy chuẩn đạo đức con người đều "tề tựu" tại đây, một bức tranh toàn màu đen, hôi hám, bẩn thỉu, chưa kể đến những người quản giáo, những con người tự cho mình cái quyền năng của "Chúa" tha hoá nhân cách chẳng kém một phạm nhân nào, chỉ có khác là họ ở ngoài song sắt...
Những câu chuyện trong OZ rất nhỏ nhặt nhưng nó chưa đựng những mâu thuẫn, nghịch lý và bất lực, mọi hành động hàng ngày của các phạm nhân sẽ được đẩy lên cao trào một lúc nào đó và tất cả sẽ giải quyết bằng cái chết (là nhẹ nhàng nhất) hoặc bị hãm hiếp, hành hạ như một thứ đồ vật, cái thứ đồ mà kẻ nào mạnh kẻ đó được chiếm hữu... Một sự nhục nhã không lời nào tả xiết của một con người.
OZ không chỉ có thế. Tối tăm, đúng là OZ rất tối tăm, trần trụi, tục tĩu, ghê tởm,... đúng là OZ có tất cả những thứ đó, nhưng trong cái nơi mà những người đàn ông ngoài xã hội đó phải đấu tranh, chụp giựt từng hơi thở hàng ngày thì vẫn có những tình bạn đẹp nảy sinh, tình bạn đặc biệt giữa những người đàn ông và thậm chí có lúc đâu đó nó giống như cả tình yêu, họ hy sinh, che chở, và chia sẻ cùng nhau tất cả những hỷ nộ ái ố ai lạc dục của cuộc đời, cuộc đời bị giam cầm, cuộc đời lỗi lầm, và cuộc đời tăm tối không lối thoát... Thật kì lạ là những điều đó không hề phản cảm chút nào, nó phát triển vô cùng tự nhiên theo dòng tâm lý nhân vật (OZ được đánh giá là một trong những phim khai thác tâm lý của hàng loạt nhân vật, đỉnh cao truyền hình Mỹ), đặc biệt hơn, đây là một bộ phim không có nhân vật chính, không có trung tâm, không phương hướng, như một vòng tròn không thấy điểm kết thúc, tất cả những con người trong nhà tù đều là một mảng của gam màu tối, tác động qua lại từ đó từng câu chuyện bi kịch hay đáng sợ về cuộc đời họ dần hé mở.
emksun (10-14-2015), nero13 (10-11-2015), thaothucsg (10-18-2015)
còn phơm là em đang dịch rồi nhé
Nhanh nhanh bác hới![]()
thế là 10 tháng sắp trôi qua, mỗi tuần vào 1 lần xong lại quay ra. Bác ới bác ời. Hóng max level)))))))))
Ra lâu lắm rồi mà chưa thấy bluray nhỉ![]()
SerieA (10-21-2015)
Hic không để ý @@
Sắp ĐH bác ra lúc này cũng hợp lí như đoạn đầu của mỗi sub![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)