Angela mới là consummate in-the-making villain thực sự.
Eliot = god, cái này đă rơ.
"Devils don't come from the hell beneath us, no, they come from the sky."
Lucifer = fallen angel.
Angela = angel
Ngay từ hồi vụ CD đă thấy Angela cực cold-blooded rồi. Và một điều Angela ăn đứt Tyrell: không run sợ trước kẻ quyền lực cao hơn ḿnh.
Khi ở tập Deamons, Angela đứng giữa 2 con đường, và Angela đă chọn một.
Ở tập này, để ư đôi giày của Angela, nó được tập trung khắc họa rất kỹ.
Ban đầu nó là màu trắng.
Sau vụ dính máu, Angela đă chọn màu đen và bước chân vào E corp.
Đoạn thử giày cũng hiện rơ Angela "lạnh" tới mức nào.
Rồi chi tiết rằng "từ sau sẽ chọn giày Prada", nên nhớ 1 điển tích là "Devil wears Prada" nổi tiếng.
Nói chung Angela sẽ c̣n leo nữa.